Bóng Đá Plus trên MXH

Cú sốc đầu đời & cơn trầm cảm của Goetze
Hạnh Nguyễn • 08:45 ngày 22/05/2019
Mario Goetze vừa có mùa giải hồi sinh trong màu áo Dortmund. Sắp bước sang tuổi 27, Goetze đã đủ chín chắn và trưởng thành để nhìn lại những thăng trầm đã qua. Anh tâm sự về những nỗi đau thầm kín mà ít ai hình dung đến về anh.

    Chưa ra đi đã bị thù ghét

    Goetze là Messi của Đức. Goetze là người hùng World Cup của Đức. Goetze là thần đồng chết yểu. Goetze đã sai lầm khi bỏ Dortmund để chạy theo Bayern. Goetze là kẻ phản bội… Đã có rất nhiều đánh giá, bình luận về Goetze những năm qua. Song tất cả vẫn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Goetze vừa cởi mở dốc bầu tâm sự về những nỗi lòng chôn dấu của mình trên trang The Players’ Tribune.

    Goetze chia sẻ về chuyện chuyển từ Dortmund sang Bayern vào năm 2013: “Đó là chuyện mà cho đến giờ tôi biết rằng phần lớn mọi người vẫn chưa thể hiểu nổi. Đó thực sự không phải quyết định đường đột, được đưa ra ngay trong đêm. Đó là quyết định khó khăn nhất của đời tôi. Và nó chỉ được đưa ra sau thời gian dài cân nhắc. 

    Thực tế thì Bayern đã mời gọi tôi từ một năm trước đó. Song tôi từ chối. Chỉ đến khi Pep Guardiola được công bố sẽ là HLV mới của Bayern và Bayern quay lại tiếp cận thì tôi mới loạn nhịp, không rõ mình cần phải làm gì.

    Nên nhớ rằng khi ấy tôi mới 20 tuổi. Bạn biết tâm lý của những chàng trai tuổi đôi mươi rồi đấy. Tôi cảm thấy rằng mình cần sự thay đổi, đơn thuần về khía cạnh bóng đá. Tôi cảm nhận thi đấu dưới sự dẫn dắt của Pep sẽ mang đến sự thay đổi ấy. Tôi quyết định ra đi mà không lường hậu quả”.

    Cả nhà Goetze từng bị đe dọa khi anh chuyển sang Bayern
    Cả nhà Goetze từng bị đe dọa khi anh chuyển sang Bayern

    Vài tuần sau quyết định ấy, Goetze sốc nặng. Cảnh sát được bố trí bảo vệ quanh nhà bố mẹ của anh để bảo vệ cho người thân của anh.

    Goetze kể tiếp: “Tôi không biết ai đã làm lộ thông tin tôi sẽ rời khỏi Dortmund để sang Bayern vào Hè năm ấy. Chỉ chắc một điều là không phải tôi làm lộ tin rồi. Thời điểm thông tin lộ ra ngoài thật là tồi tệ: chỉ 2 ngày trước khi chúng tôi đá với Real ở bán kết Champions League.

    Giờ thì tôi đã có thể hiểu được phản ứng của mọi người. Với rất nhiều người, bóng đá không chỉ đơn thuần là một trò chơi.

    Nhưng ngày ấy, đó thực sự là cú sốc lớn. Những tiếng huýt sáo, những khẩu hiệu phản đối từ chính những CĐV nhà… Tôi có thể đương đầu với chúng. Còn em trai tôi thì sao? Nó khi ấy mới 14 tuổi và bị khinh ghét ở trường học.

    Nhiều người còn lăng mạ mẹ tôi. Rồi còn những lời đe dọa gia đình tôi trên mạng internet. Đó là những ngày quá cay nghiệt. Tôi sẽ chuyển đi vào mùa Hè năm ấy nhưng gia đình tôi thì vẫn sống ở Dortmund. Họ làm gì nên tội mà phải chịu đựng chừng ấy thứ? Đó là quãng thời gian khắc nghiệt nhất với chúng tôi”.

    Cơn trầm cảm của người hùng World Cup

    Khó khăn là thế, khắc nghiệt là thế, sốc là thế nhưng giờ nhìn lại, Goetze không lấy làm tiếc vì đã quyết định chuyển từ Dortmund sang Bayern. Vì sang Bayern, anh học hỏi được nhiều điều. Và nếu không sang Bayern vào Hè 2013, liệu có chuyện Goetze ghi bàn giúp Đức vô địch World Cup vào Hè 2014?

    Nhắc đến World Cup 2014, mọi người thường chỉ nhớ Goetze là người hùng ghi bàn thắng quý như vàng ở hiệp phụ trận chung kết giữa Đức và Argentina. Đó hoàn toàn chỉ là bề nổi của vấn đề. Không ai hiểu được nỗi lòng thực sự của Goetze ở kỳ World Cup ấy.

    Goetze tâm sự: “Cuộc sống thật kỳ lạ. Mọi người chỉ nói về bàn thắng của tôi trong trận chung kết. Họ quên mất rằng tôi đã có một giải đấu đáng quên cho đến những phút cuối cùng. Mọi người quên mất rằng tôi bị thay ra giữa trận gặp Algeria ở vòng 1/8. Nhưng tôi thì không quên. Tôi không được đá chính ở trận tứ kết với Pháp. Tôi không được đá phút nào ở trận bán kết với Brazil. 


    Ước gì tôi có thể nói rằng mình đủ trưởng thành để đương đầu với những điều đáng thất vọng ấy. Nhưng không. Tôi chẳng nhìn đâu ra tín hiệu nào tích cực cả. Đó có lẽ là giai đoạn buồn nhất trong đời tôi. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm trước trận chung kết”.

    Goetze thừa nhận rằng bàn thắng vào lưới Argentina giúp Đức vô địch World Cup 2014 có phần may mắn. 

    Anh phân tích: “HLV có thể không tung tôi vào sân mà lựa chọn một cầu thủ khác. Andre Schuerrle có thể không chuyền bóng cho tôi vào vị trí ấy. Anh ấy gần như không quan sát kia mà. Trái bóng có thể rơi vào vị trí khác, 1 mét lệch sang trái hoặc phải. Thủ môn Argentina có thể cản phá được. Khi bóng chạm vào ngực tôi, có thể tôi đang không còn tự tin. Nói chung là có cả triệu kịch bản để tôi có thể không phải người ghi bàn giúp Đức vô địch World Cup trên sân Maracana”.

    Dù thế nào, quan trọng là bàn thắng đã thức tỉnh Goetze, giúp anh vượt qua cơn trầm cảm trước trận. Nếu không có bàn thắng biến Goetze từ “kẻ bị lãng quên” thành người hùng, khó mà lường nổi anh sẽ ra sao.

    Không ý thức được “phải giỏi hơn Messi”
    Sau trận chung kết World Cup 2014, HLV Joachim Loew có “bật mí” rằng ông đã nhắn nhủ với Goetze “Hãy cho thế giới thấy cậu giỏi hơn Messi đi” khi tung anh vào sân. Nhưng Goetze thú thật rằng lúc ấy anh quá mải tập trung vào những lời chỉ đạo chiến thuật mà không ý thức được câu khích lệ của Loew.

    Tỉ mỉ như Guardiola
    Goetze tâm sự có 2 HLV để lại trong anh nhiều ấn tượng nhất. Người thứ nhất là Klopp. Và người thứ hai là Pep. Goetze kể rằng Pep có thể trao đổi về chiến thuật hàng giờ liền không chán. Nhờ Pep chỉ dẫn, anh biết tiếp cận trận đấu dưới các góc độ mới.

    Nghiêm khắc và hài hước như Klopp
    Goetze không bao giờ quên công dìu dắt của người thầy đầu tiên: HLV Juergen Klopp. Goetze kể trên sân, Goetze rất nghiêm khắc, luôn thúc giục học trò lăn xả hết mình, bằng tất cả say mê. Còn ở hậu trường, ông vô cùng hài hước. Có lần bị báo giới Đức moi ra chuyện đi cấy tóc, Klopp vẫn bình thản như không. Ông còn bông đùa rằng đã lưu số điện thoại của chuyên gia cấy tóc cho Goetze về sau nếu cần còn gọi.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội