Bóng Đá Plus trên MXH

U19 Việt Nam thời kỳ sau lứa Công Phượng: Khác biệt trong những thứ bình thường
Trí Công • 11:43 ngày 29/08/2015
Không sở hữu những cái tên sáng giá, cũng chẳng có hàng loạt các chuyến du đấu ở Nhật Bản hay trời Âu nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đang giúp U19 Việt Nam tạo nên dấu ấn riêng trong những điều tưởng chừng như bình thường nhất.
    KHÔNG CHẠY THEO NGÔI SAO SÁNG GIÁ 
    Nhắc đến U19 Việt Nam, hẳn nhiên NHM vẫn cực kỳ ấn tượng với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Những cầu thủ với phần lớn là nòng cốt HA.GL Arsenal – JMG đã trình diễn một lối đá tấn công mãn nhãn cùng những chiến thắng thuyết phục trước hàng loạt các đội bóng mạnh. Chính vì thế mà nhiều người tin rằng với nòng cốt và lối chơi kể trên, U19 Việt Nam lứa Công Phượng sẽ giúp bóng đá nước nhà vươn tầm châu lục và thế giới.

    Trước sự thành công trên cả kỳ vọng ấy của lứa đàn anh, dễ hiểu vì sao U19 Việt Nam năm nay bị đặt trong hàng loạt những câu hỏi so sánh. Và nổi bật trong số đó chính là gương mặt nào đủ nổi bật để thay thế hình ảnh Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh? Nhiều người đã nhắc đến Thanh Hậu, Quang Hải và thậm chí là cả tiền vệ Việt kiều Keven Nguyễn, người gán mác đàn em của Lee Nguyễn - ngôi sao đình đám gốc Việt đang tỏa sáng trong màu áo New England Revolution. Tuy nhiên, với HLV Hoàng Anh Tuấn, mọi cái tên đều đặt trong mối quan hệ bình đẳng. Ông thầy người Khánh Hòa không xoay quanh bất cứ một ngôi sao nào để làm nên thương hiệu đội bóng, ngay cả khi U19 Việt Nam trong tay ông chịu rất nhiều sự hoài nghi và áp lực từ phía giới truyền thông cũng như người hâm mộ. 


    “Thanh Hậu là một cầu thủ tốt. Nhưng tôi không chắc cậu ấy có thể thích nghi với một cường độ tập luyện cao ở U19 Việt Nam hiện tại. Với tôi, Hậu cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác”, HLV Hoàng Anh Tuấn tuyên bố. 

    Cũng chính triết lý không ngôi sao trong đội hình mà cựu HLV Hải Phòng quyết định treo băng đội trưởng cho Nguyễn Trọng Đại chứ không phải Thanh Hậu, Quang Hải, Trọng Hóa hay Tiến Dụng - những cầu thủ sở hữu số lượng danh hiệu tập thể ở các lứa trẻ gấp nhiều lần so với tiền vệ thuộc biên chế Viettel. 

    Đó là lý do vì sao U19 Việt Nam dù quy tụ cầu thủ từ nhiều đội bóng nhưng vẫn tạo được một tập thể gắn kết, hòa đồng. Bởi đơn giản không hề có cái Tôi thích chơi trội trong tổng số 30 cái tên mà ông Tuấn đặt niềm tin. 

    ĐĂNG KÝ 5 HẬU VỆ, KÉO CẢ TIỀN ĐẠO XUỐNG ĐÁ PHÒNG NGỰ 
    Không ngôi sao, không tập huấn nước ngoài, cũng chẳng có những trận cọ xát với các đối thủ mạnh cùng độ tuổi cấp châu lục hay thế giới nhưng U19 Việt Nam năm nay vẫn khiến giới chuyên môn tò mò. Dấu ấn chiến thuật của HLV Hoàng Anh Tuấn thể hiện rất rõ khi ông đeo đuổi sơ đồ 3-6-1 ngay sau khi tập trung đội tuyển. Mọi vị trí, mọi cầu thủ đều được ông và các cộng sự uốn nắn từng li từng tí trong mọi buổi tập sao cho họ có thể thích ứng tốt nhất với vai trò của mình trong chiến thuật dị của U19 Việt Nam. 

    Không những thế, U19 Việt Nam còn tạo ra sự bất ngờ khi chỉ đăng ký 5 hậu vệ trong danh sách lên đường sang Lào dự giải U19 Đông Nam Á 2015. Khi mà rất nhiều người bày tỏ sự lo lắng về một con số mong manh ở hàng thủ thì HLV Hoàng Anh Tuấn cũng như các đồng sự lại tỏ ra đầy tự tin: “Đó chỉ là một con số lý thuyết. Bởi chúng tôi có rất nhiều cầu thủ đa năng trong đội hình. Thậm chí khi phòng ngự, tất cả sẽ đồng loạt lui về phòng ngự bằng mọi giá”. 


    Thật sự, ông Tuấn đã nói đúng. Thậm chí, chiến lược gia “phố Biển” này còn gây bất ngờ khi kéo những cầu thủ không phải sở trường về chơi như một hậu vệ đích thực. Dương Văn Hào vốn là chủ công của đội trẻ Viettel nay chơi hậu vệ trái. Nguyễn Trọng Đại, bản thân cũng là tiền vệ trung tâm cũng được lui xuống trong vai trò một trung vệ. 

    Và bất ngờ thay, hai trong số cầu thủ trên cùng với hậu vệ Tấn Tài đang tạo nên bộ ba phòng ngự vững chắc nhất giải U19 Đông Nam Á tính đến hiện tại, khi U19 Việt Nam là đội duy nhất chưa thủng lưới trong số 10 đội bóng tham gia tranh tài ở Vientiane. 

    Tưởng chừng như vá víu nhưng thật sự hàng thủ U19 Việt Nam đang là điểm tựa vững vàng trong hành trình chinh phục giấc mơ vàng khu vực. Và đây cũng là tuyến mà giới chuyên môn đã dành rất nhiều lời khen ngợi sau 2 trận đấu trước Đông Timor và Malaysia của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn.

    Kết quả các trận của U19 Việt Nam Giao hữu:
    U19 Việt Nam - Bình Phước:  0-0
    U19 Việt Nam - U19 Quảng Ninh:  1-0
    U19 Việt Nam 0-1 Nam Định:  0-1
    U19 Việt Nam - Viettel:  4-4
    U19 Việt Nam - U19 Lào:  3-1
    U19 Việt Nam - U19 Lào:  6-0
    U19 Việt Nam - CLB Phù Đổng:  4-1
    Giải U19 Đông Nam Á 2015
    U19 Việt Nam - U19 Timor Leste:  2-0
    U19 Việt Nam - U19 Malaysia:  0-0


    Lịch thi đấu còn lại của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2015
    Vòng bảng
    U19 Việt Nam vs U19 Singapore (16h00 ngày 29/8, sân Quốc gia Lào)
    U19 Việt Nam vs U19 Myanmar (19h00 ngày 31/8, sân Quốc gia Lào)
    Bán kết
    Nhất bảng A vs Nhì bảng B (16h00 ngày 2/9, sân Quốc gia Lào)
    Nhất bảng B vs Nhì bảng A (19h00 ngày 2/9, sân Quốc gia Lào)
    Chung kết
    Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2 (19h00 ngày 4/9, sân Quốc gia Lào). 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội