Bóng Đá Plus trên MXH

Tiền vệ Hồ Ngọc Thắng: Bỏ lại chấn thương, mơ lập kỳ tích
Trung Yên • 13:33 ngày 27/03/2015
Đang háo hức tập luyện, cạnh tranh sòng phẳng một suất dự vòng loại U23 châu Á, Hồ Ngọc Thắng lại dính chấn thương. Tiền vệ của SHB Đà Nẵng rơi vào cảnh hoang mang, lo sợ sẽ không thể tới Malaysia dự vòng loại U23 châu Á. Nhưng rồi nhờ nỗ lực không ngừng, Ngọc Thắng đã kịp bình phục để cùng toàn đội lên đường.
    THẤP THỎM TỪNG NGÀY
    Ngày 3/6/2014, gần một tháng sau khi chính thức ký hợp đồng với VFF, HLV Toshiya Miura có mặt trên sân Chi Lăng  theo dõi trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa  để “xem giò” cầu thủ, chọn quân cho ĐT Olympic Việt Nam chuẩn bị dự ASIAD 17 tại Hàn Quốc. Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, vị thuyền trường người Nhật Bản đã “chấm” Hồ Ngọc Thắng. Điều đặc biệt là tiền vệ của đội chủ nhà thậm chí còn không biết có sự hiện diện của tân thuyền trưởng ĐTQG và Olympic Việt Nam.

    “Đó là trận đấu vô cùng đáng nhớ. Tôi đã ghi bàn đầu tiên ở V.League và còn kiến tạo cho Huy Toàn lập công, giúp đội nhà thắng 4-2 sau khi bị dẫn trước từ rất sớm. Kết thúc trận đấu, có đồng đội tới chúc mừng tôi có trận cầu hay, có thể lọt vào mắt xanh HLV Miura tôi mới biết có vị chiến lược gia người Nhật Bản trên khán đài. Ngày hôm đó, tôi chỉ cố gắng vì CLB SHB Đà Nẵng, không có trong đầu chuyện phấn đấu ghi điểm với HLV Miura để được lên ĐT Olympic”, Hồ Ngọc Thắng vừa cười vừa chia sẻ.

    Trải qua quá trình khổ luyện dưới thời HLV Miura, Ngọc Thắng được nằm lại trong danh sách 20 cầu thủ  sang Incheon (Hàn Quốc) dự ASIAD 17. Tiền vệ của SHB Đà Nẵng đã góp công không nhỏ giúp ĐT Olympic Việt Nam có một kỳ Á vận hội thành công (đá chính trong trận thắng Olympic Kyrgyzstan 1-0, lần đầu có ngôi nhất bảng và thua Olympic UAE 1-3 tại vòng knock-out).

    Ngọc Thắng ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho ĐT Olympic Việt Nam trong trận gặp Đồng Nai sau khi bình phục chấn thương cơ

    Sang năm 2015, Ngọc Thắng tiếp tục nằm trong diện “quy hoạch” cho ĐT Olympic dự vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên, ngay trước Tết Nguyên đán, cầu thủ họ Hồ lại dính chấn thương khi thi đấu cho SHB Đà Nẵng. “Tôi bị đau cơ. Để kịp thời bình phục, được góp mặt ở ĐT Olympic Việt Nam, tôi đã phải nỗ lực tập luyện, điều trị trong cả thời gian nghỉ Tết”, Ngọc Thắng nhớ lại.

    Kịp hồi phục để hội quân cùng Olympic Việt Nam, nhưng chỉ sau chưa đầy một tuần tập luyện, Ngọc Thắng lại bị chấn thương cơ. Những ngày dài phải tập riêng cùng bác sĩ trị liệu Kubo Shinichi, không được tập luyện bình thường cùng các đồng đội khiến tiền vệ của SHB Đà Nẵng lo lắng, thậm chí là hoang mang cực độ. 

    “Lúc đó, tôi luôn sợ mình không kịp bình phục chấn thương, sẽ bị loại khỏi danh sách 23 cầu thủ sang Malaysia dự vòng loại U23 châu Á. May mắn là, ngày 11/3, đúng hôm đội di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM thì bác sĩ thông báo chấn thương của tôi bình phục. Tôi mừng rơi nước mắt. Trận giao hữu gặp Olympic Uzbekistan, tôi được ra sân đá khoảng 30 phút. Tôi vừa mừng vì lấy lại được cảm giác chơi bóng, vừa lo sợ tái phát chấn thương”.

    Tới trận giao hữu gặp Đồng Nai, Ngọc Thắng đã tỏa sáng. Anh chính là chủ nhân bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho ĐT Olympic Việt Nam. Pha lập công này không chỉ giúp tiền vệ của SHB Đà Nẵng bỏ lại phía sau được hết những lo lắng chuyện chấn thương mà còn được HLV Miura điều tên vào bản danh sách chính thức 23 cầu thủ sẽ sang Malaysia dự vòng loại U23 châu Á. 

    KHÔNG SỢ PHẢI DỰ BỊ
    Trước câu hỏi tâm trạng sẽ ra sao nếu không thể có được suất đá chính ở ĐT Olympic Việt Nam, Ngọc Thắng cười bảo đó là chuyện bình thường. Anh không ngại chuyện phải bắt đầu từ vị trí trên băng ghế dự bị và trong quá khứ đã quá quen với cảnh như vậy.


    Tiền vệ Hồ Ngọc Thắng (ngồi giữa) đưa bạn gái đi chơi cùng trung vệ Hoàng Lâm

    “Năm 11 tuổi, tôi đá giải nhi đồng. Năm đó đội về nhì nhưng tôi lại toàn ngồi dự bị. Thế nhưng không hiểu sao các thầy của SHB Đà Nẵng lại vẫn “chấm” tôi, đưa tôi vào lò đào tạo trẻ của CLB. Từ U11 tới U15, tôi toàn phải xuất phát với vai trò cầu thủ dự bị. Dù là dự bị chiến lược, hầu như trận nào cũng được tung vào sân ít phút nhưng tôi vẫn rất buồn bởi luôn cảm thấy mình chưa thực sự được trao cơ hội để chứng tỏ hết giá trị của bản thân”, Ngọc Thắng nhớ lại.

    Chỉ đến khi dự giải U17 báo Bóng đá năm 2010, Ngọc Thắng mới thoát được kiếp “chuyên gia dự bị”. Và từ giải đấu đó, cầu thủ họ Hồ phất như diều gặp gió, được đôn lên đội một SHB Đà Nẵng, được triệu tập vào ĐT Olympic Việt Nam. Điều đặc biệt, ở CLB SHB Đà Nẵng, Ngọc Thắng chuyên đá hộ công nhưng lên đội tuyển anh lại được HLV Miura “đóng đinh” cho vị trí tiền vệ phải. 

    “Trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa tại V.League 2014, khi HLV Miura có mặt trên khán đài theo dõi, tôi đá tiền vệ phải do hôm đó đội khuyết vị trí này. Có lẽ, chính vì vậy mà chiến lược gia người Nhật Bản ấn định luôn cho tôi vị trí tiền vệ phải khi lên tuyển. Tuy nhiên, đá vị trí nào với tôi không quá quan trọng. HLV giao đâu tôi đá đó, miễn là có thể cống hiến cho đội”.

    Ở ĐT Olympic Việt Nam hiện tại, Ngọc Thắng sẽ phải cạnh tranh cùng Văn Long và Tấn Tài cho vị trí tiền vệ phải. Tiền vệ của SHB Đà Nẵng cho rằng việc cạnh tranh sòng phẳng này sẽ giúp bản thân anh và các đồng đội tốt lên. Ngọc Thắng cũng hy vọng anh và toàn đội Olympic Việt Nam sẽ có một giải đấu thành công trên đất Malaysia, giành vé dự VCK giải U23 châu Á.

    "Nhà tôi cách sân Chi Lăng chỉ ba bước chân. Thuở bé, chính những tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ Đà Nẵng trong các trận đấu đã khiến tôi yêu bóng đá lúc nào không hay"

    “Tôi thần tượng Cristiano Ronaldo. Anh ấy không chỉ là một siêu sao sân cỏ với kỹ thuật điêu luyện mà còn là một con người đầy nghị lực, luôn chiến đấu hết sức mình để vượt qua nghịch cảnh. Trong thời gian vật lộn với chấn thương, tôi luôn lấy cầu thủ người Bồ ra làm tấm gương để phấn đấu”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội