Bóng Đá Plus trên MXH

Những ông sao giàu sụ nhưng sống tiết kiệm
HÀ BÌNH  • 15:56 ngày 31/03/2022
Không phải lúc nào cũng vung tiền sắm siêu xe, trang phục hàng hiệu... Thay vào đó không ít ông sao sân cỏ lại rất tiết kiệm. Hãy cùng điểm qua những cầu thủ được coi là giàu sụ, nhưng có cuộc sống không khác mấy với người có thu nhập trung bình.

    Eric Dier 

    Nhắc tới Eric Dier hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới anh chàng tiền vệ lĩnh mức lương cao ngất ngưởng từ Tottenham. Tuy nhiên, Dier đã gây sửng sốt với nhiều người khi có mặt trên một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ EasyJet đến Marrakech trong một kỳ nghỉ đông. Theo tìm hiểu, chi phí cho vé máy bay của Dier tới Marrakech chỉ vào khoảng 250 bảng. Đây thực sự là con số khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Càng bất ngờ hơn nữa khi ngôi sao của Tottenham cũng chọn phục trang rất giản dị trong suốt hành trình di chuyển này.

    Raheem Sterling

    Cầu thủ chạy cánh của Man City không ngần ngại mua sắm tại các cửa hàng bình dân Primark và Poundland. Gây bất ngờ ở chỗ Sterling đang lĩnh mức lương lên tới 180.000 bảng/tuần. Trong một chuyến mua sắm vào năm 2018, Sterling và cô bồ Paige Milian đã chi… 32 bảng cho một chiếc áo phông, áo hoodie và một số đồ chạy bộ.

    Trên tài khoản mạng xã hội, Paige tiết lộ: “Tôi sẽ không nói dối, tôi thích đồ hạ giá. Một số bạn có lẽ đang nghĩ: Tại sao bạn lại tiếp tục về Primark? Có phải cô ấy đang cố chứng minh điều gì đó không? Primark là cửa hàng yêu thích của tôi, nó đã có từ khi tôi còn nhỏ. Tôi biết bây giờ tôi đang mang đôi giày Gucci, nhưng điều đó không quang trọng. Bởi Primark là cuộc sống của tôi. Tôi không quan tâm ai nói gì”.

    Juan Mata

    Khó có ai khiêm tốn hơn ngôi sao của Man United, cho dù Tiền vệ người Tây Ban Nha được cho là kiếm được 140.000 bảng/tuần. Vào năm 2015, Mata đã gây bất ngờ khi sắm một chiếc Volkswagen Beetle cũ để đi lại. Ngoài ra Mata không ngại đi du lịch bụi cùng bạn bè thay vì đến một khách sạn 5 sao xa hoa ở Dubai.

    "Tôi có hai người bạn và vào mùa hè, tôi đi du lịch cùng họ đến các vùng khác nhau của Tây Ban Nha hoặc châu Âu. Chúng tôi khoác ba lô và đi đâu đó. Tuần kia, chúng tôi đến một vài hòn đảo của Hy Lạp” Mata chia sẻ trên tờ Daily Mail. Thông minh và tiết kiệm với tài chính của mình, thay vì mua những thứ đắt tiền, Mata sử dụng chúng để phát triển bản thân. Thay vì đi đập phá ở các quán bar, Mata sử dụng thời gian một cách khôn ngoan để chuẩn bị cho cuộc sống sau bóng đá. Cụ thể, Mata đã theo học các bằng cấp về tiếp thị và khoa học thể thao.

    Yannick Bolasie

    Sinh ra ở Lyon và được nuôi dưỡng bởi cha mẹ người Congo trong một khu vực không quá giàu có ở Tây Bắc London, Yannick hiểu rõ sự khó khăn là như thế nào. Bởi vậy khi thành công, Bolasie đã mua một căn nhà gần gia đình để ở. 

    “Tôi sẽ không cố gắng sống như Eden Hazard chẳng hạn”, Bolasie nói với The Guardian, “Đó là một lối sống hoàn toàn khác. Anh ấy dư sức có một ngôi nhà lớn hơn, nhưng điều đó đâu quá quan trọng”. Ngay cả khi nhận được một khoản tiền lớn khi chuyển đến Everton, không có sự thay đổi nào về cách chi tiêu của Bolasie. "Tôi vẫn sẽ sống bằng ngân sách mà tôi đã có trước đây," anh tiết lộ, "Tôi không chi tiêu thêm. Tôi chỉ gửi nó vào ngân hàng, nó khác hẳn với nhiều người nếu họ thay đổi mức lương, họ bắt đầu làm những việc khác và chi tiêu vô tội vạ”.

    Sadio Mane 

    Với mức lương cao ngất ngưởng tại Liverpool, nhưng Sadio Mane vẫn sử dụng một chiếc iPhone trong tình trạng không thể tệ hơn. Chiếc điện thoại của Manne có màn hình bị rạng, trong khi miếng dán cường lực cũng bị bong. Cá nhân Mane có lần tuyên bố rất dị ứng lối sống xa hoa của Ronaldo hay Neymar.

    N'Golo Kante

    Kante thường được gọi là "quý ngài khiêm tốn" trong giới thượng lưu Premier League. So với các ngôi sao của Chelsea, Kante sống giản dị hơn nhiều. Mặc dù kiếm được 290.000 bảng/tuần, Kante vẫn chỉ lái chiếc Mini Cooper trong 5 năm qua. Đồng thời anh không ý định việc nâng cấp xe hơi. Kante cho hay: “Tôi chưa bao giờ là người mê xe. Và khi tôi còn trẻ, tôi không có tham vọng về một chiếc siêu xe hay những thứ sang chảnh."

    Tags:
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội