Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
HLV Premier League khổ… ngoại hạng
PHONG HUYỀN • 14:35 ngày 27/02/2014
Chỉ 44 ngày sau khi được bổ nhiệm, HLV Pepe Mel của West Brom đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Câu chuyện điên rồ này lại một lần nữa nói lên áp lực khổng lồ mà những HLV làm việc tại Premier League phải chịu đựng.
    KỶ LỤC GIA PEPE MEL?
    West Brom đang dần hình thành một cuộc nổi loạn khi nhiều trụ cột tỏ thái độ bất mãn với tân HLV Pepe Mel . Sự bất mãn đã hình thành kể từ khi Steve Clarke, nhà cầm quân rất được cầu thủ yêu quý bị sa thải hồi tháng 12 năm ngoái. Người đạo diễn việc đó là GĐKT Dave McDonough - một người bị cầu thủ West Brom căm ghét. Và sau đó, chính McDonough đưa Pepe Mel về sân The Hawthorns. Không khó hiểu khi tân HLV người Tây Ban Nha không được cầu thủ chấp nhận, đặc biệt là khi thành tích của đội bóng này chẳng hề được cải thiện.

    Dave McDonough là một cựu trợ lý của Rafa Benitez thời còn làm việc tại Valencia và sau này là Liverpool. Với việc nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha và có quan hệ mật thiết với làng bóng đá nước này, ông đã tìm mọi cách để đưa một HLV người Tây Ban Nha lên nắm quyền. Chính những báo cáo của McDonough đã khiến Steve Clarke bị sa thải. Bây giờ thì ông là người phiên dịch cho HLV Pepe Mel trên sân tập, bởi chiến lược gia này không biết tiếng Anh. Điều đó càng khiến cầu thủ cảm thấy khó làm việc với Pepe Mel hơn: họ tin rằng McDonough là một “tên do thám” của chủ tịch Jeremy Pearce và không muốn hợp tác.

    Phòng thay đồ của West Brom còn đang bất ổn bởi nhiều tân binh, trong đó tiêu biểu là Stephane Sessegnon, khi anh không thể hòa nhập được với môi trường mới.

    Trận đấu tiếp theo của West Brom sẽ là gặp Man United, và đó có thể là cơ hội cuối cùng để Pepe Mel giữ ghế. Ông đang có đầy tiềm năng để vươn tới kỷ lục HLV tại vị ngắn nhất trong lịch sử Premier League. Người đang giữ kỷ lục này là HLV Les Reed của Charlton, người bị sa thải sau 7 trận hồi năm 2006. Pepe Mel đã cầm quân được 6 trận.

    NGHỀ NGUY HIỂM NHẤT

    Nổi tiếng như Villas-Boas và Laudrup (ảnh bên) cũng mất ghế chóng vánh 

    Nếu tính cả Tony Pulis, người rời khỏi Stoke City “theo thỏa thuận” hồi đầu mùa giải, thì cho đến lúc này đã có 9 HLV bị sa thải tạiPremier League  2013/14. Nó có thể chưa dừng lại, và nếu Pepe Mel bị sa thải, thì Premier League mùa này sẽ lập kỷ lục về số HLV mất việc không tự nguyện, với 10 người. Con số các chiến thuật gia “đứt gánh giữa đường” đang liên tục tăng lên qua mỗi mùa: mùa 2010/11 và 2011/12, đều có 6 HLV bị sa thải (hoặc bị ép từ chức mà không phải vì CLB khác chào mời). Mùa 2012/13, con số tăng lên thành 8 người. Và mùa này con số đã là 9.

    Mùa giải này, số phận của các HLV bị tống ra đường rất đa dạng. Đó có thể là những công thần như Malky Mackay, người vừa đưa Cardiff lên hạng trước đó ít tháng, hoặc Michael Laudrup, người đã cho Swansea suất dự cúp châu Âu lần đầu tiên trong lịch sử sau chức vô địch Cúp Liên đoàn mùa trước. Đó cũng có thể là những cuộc bổ nhiệm chóng vánh như Rene Maulenteen (Fulham) hay Paolo Di Canio (Sunderland). CLB sa thải HLV cũng có thể đang chới với trong nhóm xuống hạng, hoặc vẫn đang đứng ở những vị trí không tồi, chỉ đơn giản là không đáp ứng được kỳ vọng quá lớn của CLB, như là Andre Villas-Boas ra đường khi Tottenham đứng thứ 7 trên BXH, hoặc Laudrup mất việc dù Swansea đứng thứ 12.

    Không có cơ sở nào để nói rằng các ông chủ của Premier League đã ít kiên nhẫn hơn. Nếu phải cố tìm một nguyên nhân cho sự gia tăng này, thì đó có lẽ là việc Premier League đang ít tiền hơn. Họ không đầu tư mạnh trong mùa Hè, cũng không còn có thể chi ra những ngân khoản lớn để xoay chuyển tình thế trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, nếu CLB gặp khó khăn, và chỉ còn biết trông vào các chiến thuật gia. Việc Premier League “đuối” trên thị trường chuyển nhượng những năm gần đây đã được nói đến quá nhiều. Việc sức mạnh chung của Premier League đi xuống so với mặt bằng chung của châu Âu, cũng là điều đã được phân tích. 

    Đơn cử, thoạt nhìn, có vẻ như Andre Villas-Boas phải ra đi vì ông đã tiêu quá nhiều tiền mà không mang lại hiệu quả cho Tottenham, nhưng thực chất, ông cũng chỉ tiêu nhiều hơn tiền bán Gareth Bale chút đỉnh, và Spurs cũng không hề chi đủ để thể hiện cái tham vọng Champions League của họ.

    Khi sức mạnh chung của giải đấu đi xuống, nhưng kỳ vọng vẫn quá cao, thì tất nhiên các HLV sẽ là những người phải hứng chịu đầu tiên.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội