De Gea bây giờ vẫn tự tin số Một được ư?

Từ 09:10 ngày 30-09-2020
“Tôi là thủ môn số 1 và tôi đang cảm thấy tuyệt vời. Chưa bao giờ trong sự nghiệp, tôi thấy thoải mái hơn lúc này. Tôi đang tự tin một cách tuyệt đối”.

Đấy là tuyên bố mới nhất của David de Gea, trong hoàn cảnh mà ai cũng thấy là anh đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng nặng từ thủ môn dự bị Dean Henderson. Đây là hoàn cảnh mà De Gea lẽ ra… không nên nói gì.

Thủng lưới 5 bàn chỉ sau 2 trận, như thế là đã đáng để De Gea nên im lặng rồi. Và khi anh chưa làm được điều căn bản này, càng khó chờ đợi thủ môn số 1 của M.U làm được cái điều quan trọng, đáng làm hơn: học hỏi... thủ môn dự bị Henderson trong trận Brighton - M.U ở Cúp Liên đoàn Anh. Vâng, học hỏi cả từ nhân vật đang có vị trí thấp hơn, có làm được không, De Gea?

Cũng trong phát biểu mới đây, mà ai đọc qua cũng dễ dàng cảm nhận đấy là hành động tự lên dây cót không được khéo léo cho lắm, De Gea khẳng định: anh có kinh nghiệm thượng thừa của một thủ môn đã chơi rất xuất sắc trong suốt nhiều năm. Nói cũng không sai, trừ chuyện De Gea không giải thích vì sao kinh nghiệm ấy không giúp anh thoát khỏi các sai lầm dẫn đến bàn thua trước Watford, Everton, Tottenham, Chelsea trong mùa vừa qua.

Còn một điều nữa mà có lẽ thủ môn người Tây Ban Nha không thấy: kinh nghiệm của anh đang được đối thủ cạnh tranh Henderson học hỏi qua từng trận. Ngược lại, De Gea liệu đã xem và nghiền ngẫm điều gì nơi Henderson?

Có câu “người ngoài sáng nước”. Mặt khác, chính mình cũng là thủ môn, nên Henderson (bất kể có nói gì hay không) hẳn thấy rõ vì sao, hoặc như thế nào, những tình huống bắt bóng ngớ ngẩn của De Gea trong thời gian gần đây. Đấy chắc chắn là những bài học quý báu cho Henderson sau này. Tất nhiên, với những chỗ hay ho của De Gea, Henderson càng cố học hỏi.

Có một thống kê nói lên chỗ xoàng xĩnh của De Gea: anh chỉ cứu được 2 quả trong 29 lần đối diện phạt đền ở Premier League (và M.U lần đầu thủng lưới vì phạt đền trong cả 2 trận đầu tiên của mùa bóng, ở đấu trường này). Trong số 30 thủ môn từng đối diện phạt đền 25 lần trở lên ở Premier League, De Gea (tỷ lệ bắt bóng thành công 6,9%) chỉ đứng trên 1 người (Paul Robinson - 6,1%).

Để cầu thủ của Brighton ghi bàn “kiểu Panenka”, De Gea xem ra đã “mất hình ảnh” rồi. Anh nói cứng là đang “tự tin tuyệt đối”, nhưng cầu thủ Neal Maupay “nào đó” bên phía Brighton hẳn chỉ thấy điều ngược lại. Ai dám “đá kiểu Panenka” trước một thủ môn đang tự tin, có bản lĩnh?

Có thể De Gea vẫn còn hay hơn rất nhiều so với Henderson. Hơn cả về đẳng cấp - điều quan trọng nhất. Nhưng De Gea đang xuống trong khi Henderson đang lên. Làm sao để củng cố niềm tin, cải thiện đẳng cấp, đấy đều là những chỗ đáng để De Gea xem và học hỏi, khi Henderson bắt chính ở Cúp Liên đoàn Anh. Hay, cái phẩm chất mà De Gea tưởng là tự tin, thật ra chỉ là sự kiêu căng?

XEM THÊM

Kết quả Tottenham 1-1 Chelsea (pen: 5-4): Werner ghi bàn, Chelsea vẫn bị Tottenham ngược dòng cay đắng

Số liệu chứng minh Lampard đang gặp ác mộng với hàng thủ Chelsea

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x