Faisal Halim cho biết, các cầu thủ Malaysia đã thi đấu nỗ lực và giành được kết quả khả quan trước Việt Nam khi nhiều người nghi ngờ khả năng lập công của họ ở giải lần này. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh của Selangor FC thừa nhận, trận thua đêm qua là do lỗi của chính Malaysia vì không tận dụng được lợi thế khi tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của Việt Nam bị thẻ đỏ ở phút 32.
"Chúng tôi không thể nói về trọng tài (Ryuji Sato). Ông ấy làm công việc của mình và chúng tôi làm công việc của chúng tôi. Đội có rất nhiều cầu thủ trẻ và họ cần học hỏi, những sai lầm mắc phải có thể trừng phạt cả đội. Là đội trưởng, tôi không trách họ, chúng ta cần động viên họ. Điều quan trọng là Azam Azmi đã hoàn thành rất tốt công việc và một sai lầm sẽ giúp anh ấy rút kinh nghiệm”, Faisal Halim nói sau trận đấu.
Faisal Halim nói tiếp: "Trận thua này thật đáng thất vọng vì chúng tôi đến để giành 3 điểm. Nếu bạn nhìn lại ngay từ đầu, chúng tôi đã tạo ra cơ hội, chúng tôi có thể đã dồn ép họ, chỉ là chúng tôi đã không gặp may mắn mà thôi. Bàn thua đầu tiên từ một quả phạt góc khiến chúng tôi suy sụp nhưng khi họ chơi với 10 người, chúng tôi đã chiến đấu nhưng trong hiệp hai, chúng tôi đã mắc lỗi và bị trừng phạt. Đó là bóng đá".
Thầy trò HLV Kim Pan Gon sẽ có trận đấu sinh tử với Singapore trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur vào ngày 3/1/2023 tới đây.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn