Bóng Đá Plus trên MXH

Chung kết AFF Cup 2018: Cơn khát ở Bukit Jalil
Khắc Sơn • 06:08 ngày 10/12/2018
Những ngày này, người Malaysia đang nói rất nhiều về cơn sốt vé bóng đá.

    Bùng nổ khi mua được vé, thất vọng khi ra về tay trắng và người ta đã ngỡ ngàng trước cảnh nhiều CĐV ngất xỉu vì chen lấn, xô đẩy hay kiệt sức vì chờ đợi. Người Malaysia từng tựng hào vì có SVĐ sức chứa lớn thuộc diện hàng đầu thế giới. Với 87.411 chỗ ngồi, Bukit Jalil có sức chứa lớn gấp 2 lần sân Mỹ Đình. Thế nhưng, trước trận đấu với ĐT Việt Nam, những khán đài mênh mông của Bukit Jalil bỗng trở nên nhỏ bé với biển người đang chờ đợ sở hữu một tấm vé đến sân.

    Giới mộ điệu Malaysia đang làm tất cả những gì có thể nhằm kiếm một tấm giấy thông hành đến Bukit Jalil. Cũng vì điều này người ta thất vọng, thậm chí bức xúc vì LĐBĐ Malaysia bán vé sớm hơn 30 phút hoặc có quá ít vé để bán cho NHM. 

    CĐV Malaysia vạ vật chờ đợi để mua tấm vé xem chung kết lượt đi AFF Cup - Ảnh: Minh Tuấn

    Câu chuyện về mối bức xúc vì không đủ vé để bán là vấn đề muôn thủa của mọi nền bóng đá. Một khi cung lớn hơn cầu nhiều lần thì cơn sốt xuất hiện. Sự chỉ trích càng lớn, càng dữ dội khi chỉ có một lượng nhỏ khán giả có thể mua vé. Thế nên, không bao giờ có sự tuyệt đối, hoặc một giải pháp làm hài lòng tất cả.

    Nhưng, đứng ở một góc độ khác, cơn khát ở Bukit Jalil cho thấy giấc mơ đang cháy bỏng với giới mộ điệu ở Malaysia. Họ đang đặt niềm tin tuyệt đối với một đội bóng vừa tạo địa chấn khi đánh bại ĐKVĐ Thái Lan. Và vượt lên trên tất cả, người Malaysia cũng đang được sống trong những ngày tháng đẹp nhất, hy vọng nhất.

    Bóng đá mang lại cho mỗi con người những cung bậc vô cùng diệu vợi. Và với những người yêu bóng đá Việt Nam, cơn sốt mang tên bóng đá tại Bukit Jalil đã định vị thương hiệu của ĐT Việt Nam, bóng đá Việt Nam. 

    NHM Việt Nam cũng tới sân để tìm kiếm cơ hội vào sân Bukit Jalil - Ảnh: Minh Tuấn

    Chính chúng ta với khát vọng và năng lực của mình đã trở thành thỏi nam châm khổng lồ thu hút sự chú ý của hàng trăm ngàn khán giả Malaysia. Áp lực tại Bukit Jalil là vô cùng lớn. 

    Nhưng bóng đá là vậy, nếu không đủ bạn lĩnh đối diện với áp lực ở mọi nơi, mọi lúc thì bạn khó lòng trở thành nhà vô địch. Vinh quang chỉ thuộc về những người dũng cảm, can trường và thông tuệ!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội