Cuộc cách mạng mà ông Shin Tae Yong đang thực hiện ở Indonesia bắt đầu có những tín hiệu tích cực. ĐT Indonesia cũng trở thành một đội bóng kỷ luật, giàu ý thức chiến thuật, điều hoàn toàn khác so với trước đây. Nhìn màn trình diễn mà họ đã thể hiện trước ĐT Việt Nam tối 15/12 người ta thấy khác xa thời điểm mà ông Shin Tae Yong nhậm chức. Nó cho thấy những nhọc công cùng một triết lý bóng đá mới của nhà cầm quân người Hàn Quốc đang đi vào thực chất và hiệu quả.
Công bằng mà nói, chúng ta vẫn mạnh hơn Indonesia. Nhưng trong màn đấu trí giữa hai nhà cầm quân người Hàn Quốc, người ta thấy sự khiêm cung, thuộc việc của ông Shin Tae Yong. Biết mình có gì, biết đối thủ là ai, ĐT Indonesia đã có một lối chơi vô cùng hợp lý và không ai khác, chính Shin Tae Yong đã mang đến sự khác biệt mà bóng đá Indonesia hằng ao ước. Thế nên, hãy cảm ơn vì sự khác biệt mà ông Shin Tae Yong đã tạo ra. Bởi nếu biết nhìn lại mình, dũng cảm đối diện với những gì đang có thì ĐT Việt Nam sẽ có cho mình những đúc rút bằng vàng.
Trong bóng đá, đẳng cấp tạo ra sự khác biệt. Đẳng cấp không phải là thứ muốn là có. Nó cần phải có thời gian cùng năng lực thực sự. Thế nhưng, sự cố gắng, biết mình, biết người của từng đội bóng, từng nhà cầm quân có thể là tiền đề cho sự thay đổi về chất của một đội bóng. Thế nên, hãy coi sự tiến bộ của ĐT Indonesia là lời cảnh báo giá trị cho chúng ta. Rằng, khoảng cách về trình độ giữa các đội tuyển ở ĐNÁ không thực lớn và ĐT Việt Nam cần phải giữ đôi chân trên mặt đất nhằm duy trì vị thế của mình.
Không thể trách các cầu thủ khi để đối phương cầm hòa, nhưng phải thấy rằng, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm tại AFF Cup lần này. Sự cố gắng và điều chỉnh kịp thời sẽ giúp ĐT Việt Nam duy trì sức mạnh. Và hơn thế nữa, chúng ta luôn vào sân với sự tôn trọng đối thủ để có được ánh sáng lý trí dẫn lối đến thành công.