Mourinho ăn mừng như đứa trẻ trong trận đấu thứ 1.000

Quang Minh
05:31 ngày 13-09-2021
Chia sẻ sau khi có chiến thắng ở trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp huấn luyện, Jose Mourinho đã không giấu được sự phấn khích và ăn mừng như một đứa trẻ.
Mourinho: 'Tôi như đứa trẻ 12 tuổi'

Màn thư hùng giữa AS Roma vs Sassuolo trên sân Olimpico đánh dấu trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp huấn luyện viên của Jose Mourinho. Tuy nhiên, kịch bản ăn mừng ở lần thứ 1.000 này diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. AS Roma với thực lực được đánh giá vượt trội nhưng phải tới phút 37 mới có được bàn mở tỷ số do công của Bryan Cristante.

Sassuolo dù bị đánh giá yếu hơn, nhưng chính họ mới là những người có được thế trận tốt hơn. Phút 57, sau nhiều nỗ lực các cầu thủ khách mới có được bàn gỡ với pha làm bàn của Filip Djuricic. Thế trận giằng co diễn ra trong phần còn lại của trận đấu và khi mà người hâm mộ nghĩ tới một kết quả hòa thì bất ngờ đã xảy ra.

Phút 90+1, hai cầu thủ vào sân thay người, Eldor Shomurodov và Stephan El Shaarawy đã phối hợp ăn ý để có bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho AS Roma. Sau bàn thắng của El Shaarawy, bên ngoài đường piste HLV Mourinho ăn mừng rất phấn khích, khi AS Roma giành chiến thắng trong trận đấu thứ 1.000 của ông.

Hành trình 1.000 trận đấu của HLV Mourinho bao gồm 638 trận thắng, 204 trận hòa và chỉ nhận 158 thất bại. Cùng với đó, "Người đặc biệt" giành 25 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 2 chức vô địch Champions League, 1 Europa League. Chiến lược gia 58 tuổi đều có ít nhất 2 danh hiệu ở cả 5 đội bóng trong sự nghiệp của mình trước khi dẫn dắt đội bóng thứ 6 là AS Roma đầu mùa giải này.

Chia sẻ sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho hay: "Tôi đã nói dối mọi người! Tôi đã nói với cả đội trong nhiều ngày rằng trận đấu thứ 1.000 này không quan trọng đối với tôi… nhưng tôi có một nỗi sợ hãi kinh khủng khi thua cuộc! May mắn thay, chúng tôi đã giành chiến thắng và tôi đã chạy như một đứa trẻ hôm nay vì tôi đang cảm thấy mình mới 12 tuổi chứ không phải 58 tuổi".

"Đó là một cảm giác khó tin, trận đấu này có thể kết thúc với tỷ số 6-6 hoặc họ đã có thể giành chiến thắng, nếu không có những pha cứu thua của Rui Patricio. Đối với những người trung lập, đó là một trận đấu phi thường. Tôi đã xin lỗi huấn luyện viên Sassuolo (Alessio Dionisi). Tôi xin chúc mừng họ. Đó là một trận đấu tuyệt vời", chiến lược gia người Bồ Đào Nha nói thêm.

Với chiến thắng trước Sassuolo đêm qua, AS Roma duy trì thành tích toàn thắng từ đầu mùa để tiếp tục dẫn đầu BXH với 9 điểm, bằng điểm AC Milan nhưng đứng trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

HLV Mourinho ăn mừng như đứa trẻ sau bàn thắng của El Shaarawy

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x