Với Solskjaer, Man United thăng hoa hay thất vọng đều là ngẫu nhiên

Từ 13:54 ngày 23-08-2021
Có một chi tiết khá hài hòa, “xem được”, ngay khi nhìn vào Man United của Solskjaer. Tiếc thay, đấy chỉ là vẻ đẹp… ngoài lề.

Một chút màu xanh và trắng nhuộm trên mái tóc của Paul Pogba xem chừng rất hợp với bộ trang phục lạ lẫm của MU trên sân Southampton: áo xanh đậm, quần vàng, vớ đen. Trái ngược với vẻ ngoài khá hài hòa của Pogba - đây thật sự là chi tiết bất ngờ, MU lại chơi thứ bóng đá mờ nhạt, lạc lõng, trước đối thủ mà họ đã thắng 9-0 trong lần gặp nhau gần đây nhất ở Premier League.

Khi MU đè bẹp Leeds United 5-1 ở vòng đấu khai mạc, Pogba kiến tạo thành công đến 4 bàn. Vì sao? Chẳng có đường chuyền nào lại tự nhiên thành bàn. Mason Greenwood lần đầu tiên đá trung phong, và anh ghi bàn… như một trung phong thực thụ. Bruno Fernandes lập hat-trick, với 2/3 bàn do Pogba kiến tạo. Ngay cả tiền vệ trụ Fred cũng ghi bàn. Đấy là trận đấu mà các cầu thủ MU thể hiện khả năng phối hợp tuyệt vời. Pogba chuyền bóng dĩ nhiên hay rồi.

Nhưng, những người nhận bóng cũng hay chẳng kém. Họ di chuyển không bóng tuyệt vời, chọn chỗ thông minh, cảm giác thời gian và không gian đều chuẩn. Đấy có thể là do Leeds “dễ dãi” như mọi khi (đội bóng của Marcelo Bielsa khi nào cũng cho phép đối phương thoải mái chơi bóng). Đấy cũng có thể là cái hay… ngẫu nhiên của MU. Không phải vấn đề phong độ. Ngẫu nhiên tức là chuyện… hên, xui thuần túy. Có những ngày bạn làm gì cũng đúng, cũng hay, cũng chính xác; hoặc có những ngày hoàn toàn ngược lại!

Cú sút của Che Adams được tính thành bàn phản lưới của Fred

Với MU, tối qua là lúc mọi chuyện diễn ra… ngược lại. Trong một pha tranh chấp mà trọng tài có thể phạt hoặc không phạt, cầu thủ Southampton đã đoạt bóng ngay trong chân một Fernandes đã ngã nhào. Và khi Fernandes còn đang mải càm ràm, cho rằng mình bị phạm lỗi, thì đối phương đã ghi bàn, nhờ may mắn lần nữa (cú sút đổi hướng sau khi trúng Fred, và Fred được tính vào pha bóng phản lưới nhà). Ở đầu sân ngược lại, MU chẳng phải không tạo được sóng gió. Nhưng cái cảm giác không gian và thời gian trong khâu phối hợp của người chuyền và người nhận bóng ở tình huống cuối cùng không còn tồn tại như ở trận gặp Leeds. Và những tình huống cuối cùng ấy đã không xảy ra. Vì Southampton biết cách không để cho M.U chơi bóng. Vì Southampton không phải là Leeds?

Pogba tiếp tục duy trì thành tích kiến tạo. Nhưng, đấy là vấn đề đẳng cấp, khi Pogba phối hợp với đồng đội trước khi kiến tạo bàn gỡ 1-1 cho Greenwood.

Quá xuất sắc. Greenwood cũng rất xuất sắc khi đứng trước một cơ hội như vậy. Anh không thể bỏ lỡ. Sao HLV Ole Gunnar Solskjaer lại để Anthony Martial chơi ở vị trí ấy? Greenwood đã tỏ rõ khả năng ngay trong trận trước… để làm gì? Từ cách bố trí tiền vệ giữa sân đến việc chọn trung phong, Solskjaer đều tỏ ra sai lầm. Chính ông cũng có “lúc này, lúc kia”, theo kiểu quyết định dù đúng hay sai thì chẳng qua cũng đều là ngẫu nhiên?

Chứ Solskjaer mà hay, Southampton làm gì chơi ngang ngửa được với một M.U trên hẳn về đẳng cấp cá nhân!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x