Tài năng trẻ Brooke Norton-Cuffy của học viện Arsenal: Hoài bão tuổi 18

Hoành Bồ
16:49 ngày 29-09-2022
Brooke Norton-Cuffy có lẽ là trường hợp thú vị bậc nhất của lò đào tạo trẻ Arsenal. Chứng kiến cái cách chàng thiếu niên sinh năm 2004 góp công lớn giúp U19 Anh đến với chức vô địch U19 châu Âu, NHM Pháo thủ có niềm tin vào một tương lai xán lạn.
Tài năng trẻ Brooke Norton-Cuffy của học viện Arsenal: Hoài bão tuổi 18

Hậu vệ nhưng mặc áo số 10

Trước khi để Brooke Norton-Cuffy đến với Rotherham theo dạng cho mượn, Arsenal vội vã chìa ra một bản hợp đồng gia hạn. Họ hiểu rằng họ đang sở hữu một hậu vệ thuộc dạng của hiếm, chắc chắn không thể để mất. 

Gia nhập đội chủ sân New York, hậu vệ cánh phải này chơi đầy ấn tượng. Ngay cả khi Rotherham thua thảm Sunderland 0-3, hơn 80% CĐV đội bóng này vẫn bình chọn Brooke là cầu thủ chơi tốt nhất của đội bóng.

Là một hậu vệ cánh phải, thật ngạc nhiên số áo của Norton-Cuffy ở đội bóng hạng Nhất là... số 10. Thông thường, các cầu thủ mặc số áo quan trọng bậc nhất của đội bóng này chỉ chơi ở 1/3 sân cuối cùng của đối thủ, người có thể tạo ra những nét chấm phá thông qua các pha xử lý cá nhân đẳng cấp. Vì thế, sẽ có những áp lực cho một hậu vệ phải.

Nhưng Norton-Cuffy không ngại đương đầu với áp lực. Hơn thế, cầu thủ trẻ gốc London còn tự tìm đến áp lực: “Tôi đã lấy áo số 10 để tự tạo áp lực cho bản thân. Tôi hiểu ràng khi mặc chiếc áo đó, tôi phải chơi thật tốt. Tôi cũng hiểu rằng mình phải mạnh dạn tham gia các tình huống tấn công hơn là chỉ chơi với vai trò một hậu vệ lo phòng ngự”.

Cầu thủ trẻ này từng ăn tập ở lò đào tạo Chelsea. Thế nhưng, bước ngoặt đến vào năm 2016. Ở tuổi 12, cha mẹ Brooke quyết định đưa cậu con trai đến với London Colney, nơi chắp cánh cho ước mơ chơi bóng của những Bukayo Saka, Emile Smith-Rowe... Nếu như Chelsea thường trở nên “tệ bạc” với các cầu thủ trẻ của lò Cobham, thì các học viên ưu tú của London Colney lại được trao cơ hội ngay khi có thể.

Và quả thực lộ trình mà Arsenal xây dựng cho Brooke Norton-Cuffy cực kỳ hợp lý. Nửa cuối của mùa giải 2021/22, cậu được gửi đến Lincoln City thử lửa. 17 trận tại League One và ghi 1 bàn, đó là trải nghiệm quý báu với viên ngọc thô lò London Colney. Trước khi để Norton-Cuffy ra đi, các quan chức hàng đầu của đội bóng này đã cùng ngồi lại với viên ngọc quý của họ, tìm cho cậu một bến đỗ thực sự chất lượng. 

“Tôi đã ngồi lại, bàn bạc nghiêm túc với lãnh đạo Arsenal. Per Mertesacker (Giám đốc học viện Arsenal) tham gia vào mọi quá trình. Ben Knapper - người quản lý các cầu thủ cho mượn của Arsenal, cũng chăm chút kỹ càng cho tôi. Họ lắng nghe tâm tư nguyện vọng, và đã nỗ lực để tìm cho tôi bến đỗ thích hợp. 

Tâm huyết của họ là một phần động lực thúc đẩy tôi chơi tốt, để không phụ lòng các thầy” - Norton-Cuffy ôn tồn kể lại quá trình thoát khỏi “cái kén” Arsenal để bước vào một hành trình mới với tờ Goal trong một buổi phỏng vấn độc quyền.

Brooke Norton-Cuffy đang được Arsenal kỳ vọng bằng cách trao cho anh bản hợp đồng mới

Niềm hy vọng của Pháo thủ

Dù vậy, tên tuổi của Brooke Norton-Cuffy chỉ thực sự được chú ý sau khi hậu vệ này tỏa sáng rực rỡ trong hành trình chinh phục châu Âu của U19 Anh. Tại giải U19 châu Âu, lứa “Sư tử non” của xứ sở sương mù giành chức vô địch với sức mạnh tuyệt đối, toàn thắng 5 trận. Nếu như ở trận chung kết Euro 2020, ĐT Anh thua Italia thì ở trận bán kết U19 châu Âu, Norton-Cuffy đã “rửa mặt” cho thế hệ đàn anh bằng chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục. 

Brooke Norton-Cuffy được đánh giá là cầu thủ trưởng thành vượt lứa tuổi. Trước khi đến với đội bóng hạng Nhất, cậu đã là thành viên của đội U23 Arsenal. Với chiều cao 1m81 và vẫn đang trên đà phát triển ở tuổi 18, Norton-Cuffy có thể xem là của hiếm của bóng đá hiện đại. 

Trong xu hướng hướng bóng đá ngày nay, các cầu thủ chạy cánh thường sở hữu chiều cao hạn chế, đổi lại là tốc độ và kỹ thuật tốt. Nhưng Norton-Cuffy biến bất lợi trở thành lợi thế, khi mà chàng thiếu niên này có khả năng một đấu một tốt, sẵn sàng khóa chặt mọi ngòi nổ của đối phương. Và đúng như chiếc áo số 10 đang mặc, Norton-Cuffy còn có khả năng hỗ trợ tấn công rất cừ. 

Hơn hết, sự táo bạo của tuổi trẻ và tinh thần nỗ lực không ngừng nghỉ là điểm đáng ghi nhận tài năng trẻ của lò London Colney. Khi nhận thấy khả năng lên chơi cho đội một Arsenal không nhiều sau khi hàng loạt tân binh “bom tấn” đổ bộ, Norton-Cuffy chủ động tìm đến Paul Warne - HLV đội U23 Arsenal, đề đạt nguyện vọng được đến với một đội bóng vừa sức dưới dạng cho mượn. 

Đó là một bước đi táo bạo và cần thiết, bởi chỉ sau 3 tuần đến với Rotherham United, hậu vệ trẻ này thăng tiến không ngừng và trở thành điểm sáng đội hình dưới trướng HLV Rob Scott. 

Trong những năm trở lại đây, hậu vệ phải luôn là cơn đau đầu của các đời HLV Arsenal. Lúc này, HLV Mikel Arteta thậm chí phải sử dụng Ben White rồi Saliba hoặc Tomiyasu ở vị trí không phải sở trường của họ. Cứ duy trì đà thăng tiến như hiện tại, hoàn toàn có khả năng Norton-Cuffy được gọi trở lại vào mùa đông, khi “Pháo thủ” cần bổ sung nhan sự cho cuộc đua vô địch.

Norton-Cuffy thuộc về thế hệ vàng tiếp theo
Theo nhận định, lứa cầu thủ vừa giúp U19 Anh vô địch U19 châu Âu 2022 là một thế hệ vàng tiếp theo của bóng đá Anh. Theo tiết lộ của Daily Mail, lứa trẻ này sẽ được chăm bẵm phục vụ cho World Cup 2030 của xứ sở sương mù.

Có Brooke, Rotherham nuôi hy vọng thăng hạng
Mùa này, Brooke được gửi đến Rotherham United, với môi trường Championship khốc liệt. Cái cách Brooke hòa nhập tại đây thật khiến các thầy của đội trẻ Arsenal phải ngạc nhiên. Cậu nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng của mình khi giúp Rotherham áp sát nhóm đua tranh suất thăng hạng Ngoại hạng Anh. Lúc này, Rotherham đang xếp thứ 8, kém đội xếp thứ 6 - tương đương một chỗ trong nhóm đua vé play-off mà QPR nắm giữ đúng 1 điểm. Họ thậm chí cách suất lên thẳng mà Norwich đang nắm giữ 6 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hết thật rồi, Liverpool! Hết thật rồi, Liverpool!

    Sẽ không ai cảm thấy khó hiểu sau nụ cười của Jurgen Klopp khi chứng kiến Calvert-Lewin ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Liverpool. Sẽ tệ hơn nếu khóc, Klopp bất lực rồi bởi mùa giải thực sự đã trôi qua tầm tay của The Kop.

  • Nhận định bóng đá Go Ahead Eagles vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/4: 02h00 ngày 26/4: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x