Leicester City vẽ lại bản đồ Ngoại hạng Anh

Từ 10:12 ngày 12-08-2021
BXH Premier League 2020/21 kết thúc với vị trí thứ 5 của Leicester City. Nhưng họ đã ở Top 4 suốt 37 vòng, trước khi “ngã ngựa” ở vòng đấu cuối. Nên nhớ đây là lần thứ hai liên tiếp, Leicester làm được điều này.

Đó là điều đáng buồn hay đáng vui thì tùy theo tham vọng của Bầy cáo. Nếu là tham vọng trở thành đại gia, hướng ra mặt trận Champions League thì là đáng buồn. Còn nếu tham vọng chỉ đơn giản là vươn lên thành thế lực ở Premier League, thì xin thưa họ đã thành công. Tottenham vị trí thứ 7 và Arsenal vị trí thứ 8 đứng dưới Leicester vài bậc, dù hai đội bóng nói trên được đặt vào nhóm Big Six. Và đây đã là mùa giải thứ hai liên tiếp, Arsenal đứng thứ 8. 

Việc 2 năm liên tiếp cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh là cảnh “một mình một ngựa”, trong khi Leicester chỉ đứng dưới Chelsea, Liverpool, Man United và Man City, đã cho thấy giới mộ điệu quá dễ dãi với khái niệm Big Six. Ở chiều ngược lại, họ quá khắt khe với khái niệm “Ngũ đại gia”. Xin nói thẳng, Leicester với các danh hiệu vô địch Premier League, FA Cup và Siêu Cúp mới giành được, cùng việc luôn tạo được thế đứng trong cuộc đua Top 4 hoàn toàn xứng đáng cho một vị trí ở mâm trên. Còn Arsenal chỉ là CLB trung bình khá có lượng fan đông nhất thế giới. Và Tottenham? Không đáng để so sánh với Leicester về số danh hiệu trong 5 năm trở lại đây.

Vậy điều gì đã tạo nên một Leicester đáng gờm? Câu trả lời là nhờ một triết lý xuyên suốt và chính sách mua bán cầu thủ tài ba. Nói về khả năng mua bán của Leicester thì Barcelona phải gọi bằng “cụ”. Leicester City có một hệ thống tuyển trạch viên đi săn lùng các cầu thủ trẻ tiềm năng mang về King Power, đào tạo phát triển thành ngôi sao lớn, rồi bán với giá hời để quay lại tiếp tục làm mới đội hình.

Bầy cáo đã thu về 260 triệu bảng nhờ bán cầu thủ, dù số tiền bỏ ra chưa đến 18 triệu bảng. Tuy nhiên, họ không “thay máu” theo kiểu “sạch trơn”, mà luôn giữ lại trục xương sống để duy trì bản sắc, văn hóa, lối chơi của CLB. Kasper Schmeichel, Wes Morgan, Jamie Vardy là những cá nhân có trách nhiệm này. Đây là chính sách khôn ngoan, biết người biết ta. Những thành tựu trên sân cỏ chứng minh họ đang đi đúng hướng.

Leicester City sẽ bắt đầu hành trình chinh phục mùa giải 2021/22 với trận gặp Wolverhampton - đội bóng vừa mất “thuyền trưởng” Nuno Espirito Santo. Wolves là một minh chứng nữa cho thấy sự khác biệt của Leicester. Premier League 2018/19, Wolves nổi lên như “ngựa ô” với vị trí thứ 7 chung cuộc. Nhưng đến mùa giải năm ngoái, họ rớt xuống thứ 13, và đến mùa Hè thì mất đi “kiến trúc sư”.

Trưởng thành hơn hẳn những “ngựa ô” như Wolves, xứng đáng hơn hẳn những Tottenham hay Arsenal, Leicester City cần thêm mùa giải này để vẽ lại bản đồ Premier League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x