Vào ngày 30 tới, Ramos sẽ đón sinh nhật thứ 35 của mình. Đây là thời điểm không mấy tích cực trong sự nghiệp của Ramos khi anh liên tục bị hành hạ bởi chấn thương. Mùa này, Ramos mới chỉ thi đấu 18 trận cho Real.
Điểm cần lưu tâm nhất là hợp đồng của Ramos với Real sẽ đáo hạn vào cuối mùa này. Cho đến thời điểm hiện tại, đàm phán gia hạn giữa đôi bên vẫn đi vào bế tắc do khúc mắc về đãi ngộ cũng như thời hạn giao kèo.
Trả lời Marca, Ramos vẫn đầy tự tin khi nói về tương lai bất định của mình: "Ước gì tôi có thể nói cho các bạn biết điều gì đó nhưng mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi.
Những gì tôi suy nghĩ vào lúc này chỉ là được trở lại và kết thúc mùa giải theo cách tốt nhất có thể. Chưa có tin gì về việc gia hạn của tôi, ước gì là có. Tôi rất bình tĩnh và chỉ nghĩ về việc thi đấu và giành danh hiệu".
Nói về sức ép ở Madrid và dự định nghề nghiệp, Ramos chia sẻ: "Bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người nhưng có một thứ bạn không thể tẩy trắng: Những danh hiệu mà bạn giành được.
Điều duy nhất khiến tôi bận tâm là họ (Real) biết tôi là một người chân thành, tôi cống hiến cả tâm hồn cho Real. Tôi chưa bao giờ e ngại và luôn nói sự thật. Tôi là người thật thà, khiêm tốn và chăm chỉ. Chính các màn thể hiện trên sân là sự đánh giá chính xác nhất dành cho các cầu thủ.
Tôi còn có thể chơi thêm 5 năm nữa ở đẳng cấp cao nhất. Nếu các chấn thương không làm phiền, tinh thần sẽ giúp đỡ tôi hoàn thành mục tiêu này".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn