'Chủ tịch giả nghèo' Barcelona & sở thích ngáng đường Chelsea

Trung Nghĩa
10:42 ngày 29-07-2022
Barcelona và Chelsea từ xưa đến nay không ưa gì nhau. Nhưng ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022, đội bóng xứ Catalan thực sự khiến cho The Blues phải nổi điên.

Barca - 'chủ tịch giả nghèo'

Trước khi kỳ chuyển nhượng Hè 2022 diễn ra, tình hình tài chính của Barca cực kỳ tệ hại. Họ được cho là đang phải gánh khoản nợ lên tới hơn 1 tỷ euro và nợ lương của khá nhiều cầu thủ.

Thực tế là Barca đã suy yếu về kinh tế trong nhiều năm gần đây do chính sách chuyển nhượng sai lầm. Họ chi tiền vô tội vạ cho những bản hợp đồng bom tấn như Philippe Coutinho, Ousmane Dembele hay Antoine Griezmann nhưng không ai thực sự xứng với số tiền bỏ ra.

Tình hình tài chính bết bát tới mức Josep Maria Bartomeu buộc phải từ chức và Barca cũng không thể giữ chân được siêu sao Lionel Messi dù anh sẵn sàng giảm lương.

Sau khi Joan Laporta lên thay thế Bartomeu ở vị trí chủ tịch, tình hình của Barca cũng không khả quan hơn là mấy. Họ đã mời về Xavi Hernandez và phần nào cải thiện được phong độ. Nhưng tiền vẫn chưa kiếm được là bao.

Ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022, Barca mang về Ferran Torres với giá 55 triệu euro nhưng phần lớn số tiền này vẫn đang nợ Man City. Ngoài ra là các bản hợp đồng miễn phí với  Pierre-Emerick Aubameyang và Dani Alves cùng thương vụ mượn Adama Traore.

Những tưởng tới mùa Hè 2022, tình hình vẫn không có gì khả quan với Barca. Họ vẫn nợ đầm đìa và không bán được ngôi sao nào có giá trị. Blaugran mới chỉ đẩy được Coutinho sang Aston Villa với giá 20 triệu euro và cho mượn Francisco Trincao sang Sporting Lisbon với giá 3 triệu euro.

Barca liên tiếp đón tân binh dù bị cho là gặp khó khăn về tài chính

Món tiền lớn nhất mà Barca có thể thu về là Frenkie De Jong. MU đã đồng ý trả 85 triệu euro nhưng cầu thủ người Hà Lan không chịu ra đi nên thương vụ vẫn đang bị nghẽn lại.

Có thể nói, Barca giống như một gã nợ nần chồng chất và không có nhiều hy vọng có tiền. Thế nhưng, những "đòn bẩy kinh tế" khôn ngoan của Laporta đã giúp Blaugrana có tiền.

Đầu tiên là việc Barcelona cố gắng bán 25% số tiền bản quyền truyền hình 25 năm sắp tới của họ. Ngoài ra, Blaugrana cũng bán 50% cổ phần của BLM - công ty được lập ra để nắm thương quyền của đội bóng này. 

Với 2 đòn bẩy kinh tế trên, Barca đã có tiền chiêu mộ các tân binh như Robert Lewandowski, Raphinha và Jules Kounde, đồng thời gia hạn hợp đồng với Ousmane Dembele. 2 tân binh trước đó là Franck Kessie và Andreas Christensen được mang về theo dạng miễn phí.

Từ chỗ bị coi là "nghèo kiết xác", Barca bỗng chốc lên đời tiêu tiền như nước. Tổng số tiền mà họ đã chi ra trên TTCN Hè 2022 đã lên tới hơn 150 triệu euro, đứng đầu châu Âu. Giống như một hot trend trên MXH của Việt Nam, Barca được coi là một "chủ tịch giả nghèo".

'Chelsea muốn ai, Barca chốt người đó'

Không chỉ "giả nghèo", Barca còn có một sở thích kỳ lạ trong kỳ chuyển nhượng Hè 2022. Đó là cứ mỗi khi Chelsea quan tâm tới một cầu thủ nào là họ sẽ lập tức mua về cho bằng được. Thậm chí, Blaugrana còn liên tiếp "cướp" người của The Blues.

Đầu tiên là việc Barca dụ dỗ trung vệ Andreas Christensen gia nhập theo dạng chuyên nhượng tự do sau khi anh này hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge.

Tiếp đến, được tin Chelsea quan tâm tới Ousmane Dembele, Barca đã ngay lập tức đàm phán để ký hợp đồng mới với cầu thủ người Pháp dù trước đó tưởng như đã sẵn sàng để anh ra đi.

Khi Chelsea quan tâm đến Lewandowski trong bối cảnh cầu thủ người Ba Lan có mâu thuẫn với Bayern Munich, Barca cũng nhanh chóng đặt tiền để mua anh này với giá 45 triệu euro.

Cứ Chelsea nhắm tới ai và Barca sẽ mua người đó

Một mục tiêu khác trong mùa Hè của Chelsea là cầu thủ chạy cánh Raphinha. Tuy nhiên rốt cuộc, ngôi sao người Brazil đã đầu quân cho Barca với giá 58 triệu euro.

Mới nhất, Chelsea đã nỗ lực theo đuổi hậu vệ Jules Kounde và được cho là đã đạt được thỏa thuận với Sevilla. Tuy nhiên, Barca lại vào cuộc và vừa công bố bản hợp đồng với anh này với giá 50 triệu euro chưa kể phụ phí.

Sắp tới, Chelsea có kế hoạch gia hạn hợp đồng với 2 hậu vệ Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso, những người chỉ còn 1 năm trong hợp đồng. Và có tin, Barca cũng đang muốn chiêu mộ bộ đôi người Tây Ban Nha này.

Không hiểu Chelsea đã làm gì mà khiến Barca điên cuồng phá đám đến như vậy. Chỉ biết rằng, kỳ chuyển nhượng Hè 2022 của The Blues hiện đang "phá sản" chỉ vì đội bóng xứ Catalan.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Kounde tiết lộ lý do chọn Barca thay vì Chelsea Kounde tiết lộ lý do chọn Barca thay vì Chelsea

    Tân binh Jules Kounde cực kỳ hào hứng khi khoác trên mình trang phục có in logo của Barca và chia sẻ về cảm xúc sau khi gia nhập đội chủ sân Camp Nou.

  • Mọi ngả đường về Atletico của Ronaldo đều bị chặn Mọi ngả đường về Atletico của Ronaldo đều bị chặn

    Trong những ngày qua, có tin Cristiano Ronaldo đã liên hệ với Atletico Madrid. Tuy nhiên, có một vấn đề lớn (với Ronaldo) là ở đây, dường như không có ai chào đón anh cả.

  • Barcelona, cứ mua sắm đã rồi khắc có cách đăng ký! Barcelona, cứ mua sắm đã rồi khắc có cách đăng ký!

    Một khi Barcelona dám mạnh dạn mua sắm cầu thủ trong phiên chợ Hè năm nay, nghĩa là lãnh đạo CLB đã có phương án để giải quyết khoản âm 144 triệu euro. Do vậy, những người yêu mến Barca không cần phải “lo bò trắng răng”, không phải sợ các tân binh của đội nhà sẽ không đủ điều kiện đăng ký tham dự La Liga 2022/23.

  • Mùa hè điên cuồng & bộ mặt trái ngược của Barcelona Mùa hè điên cuồng & bộ mặt trái ngược của Barcelona

    Barcelona đã trải qua khủng hoảng tài chính trầm trọng, thậm chí có thời điểm tưởng chừng không thể gượng dậy. Thế nhưng, mọi thứ bỗng trở nên khác thường ở hè 2022 khi Barca mùa sắm điên cuồng và màn thể hiện chuẩn bị cho mùa 2022/23 của họ cũng vô cùng tích cực.

  • Lỗ hổng bên cánh phải ám ảnh Barca Lỗ hổng bên cánh phải ám ảnh Barca

    Chắc chắn vị trí hậu vệ phải sẽ là ưu tiên mua sắm của Barca từ nay đến khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2022 đóng cửa. Trận hòa 2-2 trước Juve sáng qua một lần nữa lại gióng lên hồi chuông báo động về lỗ hổng mà Dani Alves để lại ở Camp Nou.

  • Real Madrid: 4 vấn đề đợi Ancelotti giải quyết trước mùa giải mới Real Madrid: 4 vấn đề đợi Ancelotti giải quyết trước mùa giải mới

    Vậy 4 vấn đề của Real Madrid cần HLV Carlo Ancelotti giải quyết trước khi mùa giải mới khởi tranh bao gồm những gì? Xin thưa, đó là cầu thủ nào sẽ là chủ nhân ở vị trí hậu vệ trái; chuyện quay vòng ở hàng tiền vệ; tìm phương án dự phòng cho Karim Benzema và cuối cùng là giải quyết bài toán Eden Hazard.

  • Real Madrid hòa 2-2 trước Club America: Benzema đóng vai 'Captain America' Benzema đóng vai 'Captain America'

    Trên đất Mỹ, Karim Benzema lập siêu phẩm sút xa ở trận hòa 2-2 với Club America. Người hùng của Real Madrid mùa trước vẫn là người đội trưởng tin cậy tuyệt đối.

  • Dembele mới là 'bom tấn' của Barca trong Hè này Dembele mới là 'bom tấn' của Barca trong Hè này

    Ousmane Dembele đã tạo ra 2 “siêu phẩm” trên sân Cotton Bowl vào lưới của Juve trong trận giao hữu sáng qua. Dù trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 2-2, nhưng tiền đạo người Pháp vẫn nhận được mưa lời khen. Anh xứng đáng được xem là bản hợp đồng “bom tấn” của Barca trong mùa Hè năm nay.

  • Barca làm thế nào để đăng ký các tân binh Hè 2022? Barca làm thế nào để đăng ký các tân binh Hè 2022?

    Nhiều người đang tự hỏi làm thế nào Barca có thể giải quyết vấn đề tài chính để đăng ký các tân binh. Nhưng thực tế là họ đã có một kế hoạch rõ ràng.

  • Những điểm sáng từ 4 tân binh của Barca Những điểm sáng từ 4 tân binh của Barca

    Không kể trận gặp Juventus sáng nay, Barca đã chơi 3 trận giao hữu trước mùa với UE Olot, Inter Miami và Real Madrid. Cả 4 tân binh của đội bóng xứ Catalunya gồm Andreas Christensen, Franck Kessie, Raphinha và Robert Lewandowski đều đã được trao cơ hội. Và nhìn chung, bộ tứ này đã để lại những dấu ấn tích cực ở loạt trận mùa này.

  • HLV Xavi: 'Mục tiêu của tôi không phải là đánh bại Pep Guardiola' HLV Xavi: 'Mục tiêu của tôi không phải là đánh bại Pep Guardiola'

    Barca đang trải qua một đợt tập huấn trước mùa khá thành công. Và trước trận giao hữu thứ 4 trong mùa Hè với Juventus, HLV Xavi của đội bóng xứ Catalunya đã dành cho tờ AS một cuộc phỏng vấn. Trong đó, ông nói về những vấn đề của đội bóng, và triển vọng ở mùa giải tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x