Người vợ đầu tiên của Ronaldo là Milene Domingues, cựu nữ tuyển thủ quốc gia Brazil. Họ ở với nhau 4 năm và có một mặt con, anh cả Ronald năm nay 19 tuổi. Sau khi ly hôn với Domingues, Ronaldo đi bước nữa với Maria Beatriz Antony. Dù cũng chỉ “cơm lành canh ngọt” được 4 năm, nhưng Ronaldo vẫn kịp “sản xuất” thêm hai cô công chúa, cùng lấy tên là Maria.
Năm 2010, một nữ phục vụ quán bar tên Michele Umezu khẳng định đứa con trong bụng cô là của Ronaldo vì hai người đã qua đêm trong một lần Rô “béo” say xỉn ở vũ trường và không kiềm chế được bản thân. Các xét nghiệp ADN sau đó khẳng định Ronaldo là bố đứa trẻ, nâng tổng số thành viên trong “đội bóng mini” của Ronaldo lên con số 4.
Sau sự cố này, Ronaldo quyết định thực hiện tiểu phẫu thắt ống dẫn tinh vì không muốn để lại hậu quả, nhưng trước đó đã cất trữ đông lạnh tinh trùng. Vì vậy, việc Locks mang thai nằm trong chủ đích và tính toán của cặp vợ chồng hơn kém nhau tới 15 tuổi.
Được làm mẹ là ước mơ của Locks như cô chia sẻ trong bài đăng trên trang cá nhân. “Tôi luôn tưởng tượng khi có em bé, cuộc sống của mình sẽ trở nên thế nào? Bây giờ, nguyện vọng lớn nhất của tôi đã được thực hiện”, Locks thổ lộ.
Locks, từng nhiều năm hoạt động trong ngành mẫu ảnh bikini, đã quyết định lui về hậu trường, chăm lo cho gia đình sau khi kết hôn với Ronaldo vào năm 2015. Cô chấp nhận từ bỏ nhiều đề nghị đóng phim truyền hình tại Brazil và Bồ Đào Nha để theo Ronaldo về Tây Ban Nha sinh sống, nơi huyền thoại bóng đá Brazil tham gia hoạt động kinh doanh và điều hành CLB Real Valladolid.
Đến với Ronaldo, Locks cũng chịu nhiều thị phi vì thời điểm hai người quen nhau, Ronaldo thậm chí đã đính hôn với nữ DJ bốc lửa Paula Morais. Sự xuất hiện của Locks được xem là lý do khiến Ronaldo “quay xe” dù trên các phương tiện truyền thông, Ronaldo giải thích anh chia tay Paula vì cô gái này quá ích kỷ, chỉ muốn phát triển sự nghiệp chứ chẳng màng chuyện gia đình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn