Đấy là một vụ ẩu đả ở quán bar, xảy ra tại trung tâm thành phố cách đây không lâu, mà phe bên kia được cho là nhóm bạn bè của James Harper – con trai HLV Steve Harper. Còn bên này là các cầu thủ U-23 Newcastle, mà trong đó Charlie Wiggett đã được nêu rõ danh tính. Đây là một tài năng trẻ (18 tuổi) đáng chú ý trong làng bóng Anh, vừa chuyển từ Chelsea sang Newcastle trong mùa hè vừa qua. Wiggett là một trong những cầu thủ đã bị chấn thương ở mặt, sau khi vụ ẩu đả kết thúc.
Cảnh sát không vào cuộc, nhưng Newcastle cho biết họ đã tự điều tra và kỷ luật các cầu thủ trẻ để chấn chỉnh mọi chuyện. Ban đầu, sự việc được thông báo cho HLV Harper, người sẽ “xử” các cầu thủ U-23. Rút cuộc, chính Harper lại phải rút lui vì có thể không khách quan lắm khi con trai ông lại thuộc “phe bên kia”, chưa kể bản thân HLV Harper cũng có quen biết với không ít nhân vật đã đánh cầu thủ của mình. Trớ trêu ở chỗ: trước khi vỡ lẽ như thế, Newcastle lại tỏ ra tin tưởng hoàn toàn vào việc HLV Harper sẽ chấn chỉnh các cầu thủ trẻ. Một tuyên bố do Newcastle đưa ra: “Nếu cần có một người thích hợp nhất để dạy dỗ bọn trẻ và xử lý nghiêm minh vấn đề kỷ luật ở đội trẻ, thì đấy chỉ có thể là HLV Harper”!
Harper từng là thủ môn của Newcastle, sau này giữ những cương vị khác nhau trong ban huấn luyện, của cả CLB Newcastle lẫn đội tuyển Bắc Ireland. Có lúc, ông là HLV thủ môn. Còn bây giờ, Harper đang làm việc ở học viện bóng đá của CLB, đồng thời cũng “để mắt” đến U-23, do đội này hiện không có HLV trưởng. HLV Chris Hogg chuyển sang MK Dons làm trợ lý. Người thay chỗ Hogg là Gary Caldwell cũng đã rời ghế chỉ sau 3 tuần làm việc. Đội bóng như thế, giờ lại còn vướng scandal ẩu đả thì hỏng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn