Timmy Abraham
Sau khi có được một vị trí trong đội 1 của Chelsea, Abraham đã có hai mùa giải liên tiếp là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của The Blues trước khi được bán cho Roma, nơi anh tiếp tục là chân sút số 1 của đội. Hè này, cả Arsenal lẫn M.U đều liên hệ để đưa Abraham trở lại nước Anh, nhưng Roma nhất quyết không bán. Đó là Tammy Abraham. Còn Timmy, em trai của Tammy, thì chỉ là một cầu thủ làng nhàng. Anh mới đầu quân cho đội bóng hạng Tư Walsall sau khi hết hạn hợp đồng với Fulham.
Jordan Lukaku
Nhà Lukaku vừa trải qua một mùa Hè bận rộn. Người anh, Romelu Lukaku, vừa trở lại Inter Milan theo dạng cho mượn chỉ một năm sau khi được Chelsea mua với giá tới 97 triệu bảng. Cùng lúc, người em Jordan bị Lazio đẩy ra đường sau khi trải qua nửa mùa giải mờ nhạt ở Serie B trong màu áo Vicenza, đội cũng quyết định không mua đứt Jordan sau khi hợp đồng cho mượn hết hạn. Liệu ông anh Lukaku có thể giúp em mình có một vị trí ở Inter không?
Rafinha Alcantara
Cùng trưởng thành từ La Masia, nhưng Thiago và Rafinha đã đi theo hai con đường khác hẳn nhau. Trong khi ông anh Thiago được xem là ngôi sao đẳng cấp thế giới và đã có trong bộ sưu tập của mình những danh hiệu cao quý nhất, ông em Rafinha lại chưa bao giờ khẳng định được chỗ đứng của mình ở cả Barca lẫn PSG và đang có nguy cơ trở nên tầm thường. Tương lai của cầu thủ 29 tuổi đang là dấu hỏi lớn khi PSG không có nhu cầu sử dụng, trong khi lại không đội nào sẵn lòng bỏ tiền mua anh về.
Thorgan, Kylian và Ethan Hazard
Nhà Hazard không chỉ có Eden chơi bóng. Cả ba người em của cầu thủ đang khoác áo Real Madrid, gồm Thorgan, Kylian và Ethan, đều đang chơi bóng chuyên nghiệp. Thorgan ở Dortmund, Kylian ở Cercle Brugge và Ethan ở Royale Union Tubize-Braine. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là sẽ không có ai trong số ba người em đạt được tới trình độ của Hazard, kể cả Thorgan, người cũng đã có cơ hội khoác áo đội tuyển Bỉ.
Toni và Felix Kroos
Nhắc tới Kroos thì đương nhiên là người ta nghĩ ngay tới Toni, tiền vệ của Real Madrid. Ngôi sao người Đức chắc chắn là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây. Ít ai biết rằng Toni còn có một người em cũng là cầu thủ chuyên nghiệp. Song sự nghiệp của Felix, kém Toni 1 tuổi, không có gì đáng kể dù đã khoác áo một số CLB ở cả Bundesliga lẫn Bundesliga 2. Felix giải nghệ từ năm ngoái và bắt đầu theo đuổi sự nghiệp huấn luyện.
Siem De Jong
Anh em nhà De Jong, Siem và Luuk, thuộc nhóm không nhiều những cặp anh em từng cùng khoác áo Newcastle. Tuy nhiên, điều thú vị là ở thời điểm Newcastle mua Siem vào tháng 6/2014 thì Luuk vừa chia tay St. James Park sau nửa mùa giải không thành công khi được mượn về từ M'Gladbach. Nhưng bản thân Siem cũng không thể hiện được nhiều trong màu áo Chích chòe trước khi bị đẩy cho PSV mượn.
Florentin Pogba
Cũng như trường hợp của nhà Kroos, nhắc tới nhà Pogba thì cái tên đầu tiên hiện lên trong tâm trí mọi người chắc chắn sẽ là Paul Pogba. Tiền vệ ngôi sao người Pháp vừa có màn tái xuất Juventus gây ồn ào sau quãng thời gian nhiều thăng trầm ở M.U. Nhưng ít ai biết là trong cũng mùa Hè này, có một cầu thủ họ Pogba khác cũng thay đổi CLB. Florentin, anh trai của Paul, mới gia nhập đội bóng ATK Mohun Bagan ở giải Ấn Độ sau 2 năm chơi bóng cho Sochaux ở Ligue 2. Trước đó, anh từng lang bạt sang Thổ Nhĩ Kỳ (Genclerbirligi) và Mỹ (Atlanta United), nhưng đều không thành công.
Mikel Alonso
Xabi Alonso đã có một sự nghiệp rực rỡ. Anh được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, và đã giành được rất nhiều danh hiệu cả trong màu áo các CLB (Real Madrid, Liverpool, Bayern Munich) lẫn đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng Mikel Alonso thì không được may mắn như thế. Anh trai của Xabi cũng bắt đầu gây dựng sự nghiệp ở Real Sociedad trước khi sang Anh chơi bóng, nhưng hỏi CĐV của Bolton và Charlton xem có biết là Mikel từng chơi cho đội bóng của họ không thì hẳn là nhiều người sẽ trả lời "không".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn