Các CĐV của Tottenham đã không còn nói về giấc mơ sở hữu một cây đinh ba sắc bén chẳng kém gì cây đinh ba Mane-Firmino-Salah của Liverpool nữa. Trong khi Harry Kane và Son Heung-min vẫn đều đặn tỏa sáng, Bale đã tự loại mình khỏi danh sách cần ưu tiên của HLV Jose Mourinho với những màn thể hiện đáng thất vọng, và tệ hơn nữa là một thái độ không ổn. Chính HLV Mourinho mới đây đã phải phàn nàn về Bale rằng, “chẳng lẽ anh ta muốn trở lại Madrid để đánh golf?”
Bale rõ ràng vẫn muốn theo đuổi niềm đam mê với golf. Nhưng giờ chưa phải lúc anh từ bỏ bóng đá. Đó là lý do cầu thủ người Xứ Wales quyết định không buông xuôi trong trải nghiệm thứ hai với Tottenham. Trước trận đấu với Wolfsberger, người đại diện của anh bất ngờ lên tiếng phàn nàn “Gareth được ra sân quá ít”, một cách khác để Bale bày tỏ khát khao thể hiện mình. Và những gì anh thể hiện trên sân còn hơn cả những lời nói, với một pha kiến tạo (cho Son) và một cú sút xa đẳng cấp đưa bóng vào góc cao.
Đây có thể là trận đấu bước ngoặt của Bale. Sau trận, HLV Mourinho nói rằng sở dĩ ông thay Bale ở phút 64 là vì muốn anh sẵn sàng cho trận đấu với West Ham. Nghĩa là, cuối tuần này, lịch thể thao của Bale sẽ không chỉ có golf.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn