Azzurri đang đứng dậy sau nỗi đau World Cup

TIẾN SĨ
09:07 ngày 25-09-2022
Nhận xét khách quan, chiến thắng 1-0 của ĐT Italia trước đội đương kim á quân châu Âu vào rạng sáng qua không phải chiến tích quá ghê gớm. Nhưng đó là dấu hiệu cho thấy Azzurri đã sẵn sàng đứng dậy sau nỗi đau trượt ngã tại vòng loại World Cup 2022. 
ĐT Italia đang đứng dậy sau nỗi đau World Cup

Các tifosi của ĐT Italia đã khóc cạn nước mắt sau khi đội bóng của họ lần thứ hai liên tiếp trượt ngã tại vòng loại World Cup. Nhưng một giai đoạn đi lên với đỉnh cao là chức vô địch EURO 2020 không thể bị xóa bỏ dễ dàng như thế. HLV Roberto Mancini và các cộng sự vẫn muối mặt ở lại, gắn bó với công việc bất chấp sức ép. 

Nations League 2022/23 đến vào thời điểm ĐT Italia vẫn chưa hết các khó khăn trực tiếp về chuyên môn, cầu thủ giàu năng lượng Federico Chiesa vẫn phải dưỡng thương. Sau khi giành 5 điểm/3 trận đầu, ở lượt đấu thứ tư, Azzurri đã bị đối thủ truyền thống Đức đè bẹp với tỷ số 5-2, đó là một thất bại tan nát, cho thấy sự kém cỏi và bạc nhược đến cùng cực của ĐT Italia. Nhưng rất nhanh chóng, người Italia đã đứng lên. 

Sự bạc nhược của Azzurri khiến đội bóng áo thiên thanh bị chính CĐV nhà quay lưng. Trong cuộc đón tiếp Tam Sư, chỉ có khoảng 35.000 khán giả đến sân San Siro, chiếm khoảng 50% sức chứa của SVĐ huyền thoại này. Con số này hết sức lố bịch nếu so với lượng khán giả những trận sân nhà tầm thường của Milan và Inter ở Serie A, luôn ở mức 5-6 vạn. Nhưng lần này, thầy trò Mancio đã không khiến các tifosi phải thất vọng. 

Thắng Tam sư sẽ là cú hích lớn với Italia sau thảm họa bị loại khỏi World Cup 2022

Sau thất bại ở vòng loại World Cup 2018, ĐT Italia đã biết cách biến Nations League 2020/21 (cùng như vòng loại EURO 2020) làm bàn đạp để họ tiến lên, sau cùng đã đăng quang ở VCK EURO 2020. Bây giờ, ĐT Italia cũng đang đi qua một giai đoạn tương tự như thế, trở thành nơi để dàn tuyển thủ áo thiên thanh trui rèn bản lĩnh, lấy lại nỗi khát khao chiến thắng trước khi bước vào vòng loại EURO 2024. 

Trước ĐT Anh hầu hết là các cầu thủ giàu tài năng ở Premier League, giải đấu được đánh giá vượt trội so với Serie A về chất lượng, các học trò của HLV Mancini đã không lúng túng. Họ chơi bóng rất tự tin và trên thực tế nếu Gianluca Scamacca và nhất là Nicolo Barella không bỏ lỡ những cơ hội tốt, Azzurri còn có thể ghi bàn trước khi Giacomo Raspadori có một cú cứa lòng hoàn hảo. 

Lọt vào bán kết Nations League sẽ là phần thưởng an ủi cho các tifosi sau nỗi buồn World Cup. Bây giờ, từ chỗ bị xem chỉ là kẻ đứng ngoài trong cuộc đua tại bảng A3, ĐT Italia có thể tự định đoạt số phận của họ. Cụ thể với 2 điểm ít hơn Hungary, ĐT Italia có thể vươn lên ngôi đầu một cách ngoạn mục nếu đánh bại đối thủ này ở lượt trận cuối. Dĩ nhiên đây không phải nhiệm vụ dễ dàng nếu chúng ta đã theo dõi hành trình đi lên của ĐT Hungary từ 2 năm qua, đội bóng này đặc biệt tỏ ra nguy hiểm khi chống lại đại địch. 

Tại VCK EURO 2020, Hungary bị loại ngay vòng bảng nhưng đội bóng của HLV Marco Rossi (một người Italia) đã cầm hòa cả Pháp và Đức, chỉ chịu thua Bồ Đào Nha 0-3 bởi các bàn thua trong 6 phút cuối trận. Tại Nations League 2022/23, Hungary đã thắng tới 3 trận trước Anh (2 lần), Đức và đều sạch lưới. 

Điểm tích cực lớn lao là HLV Mancini đã chịu thay đổi. Trước Anh, Mancio sử dụng Rafael Toloi, Federico Dimarco, Scamacca và Raspadori đều là những gương mặt còn khá mới mẻ. Diện mạo mới của ĐT Italia tuy chưa phải xuất sắc, nhưng cũng rất đáng để chờ đợi những nấc thang mới, mà trước tiên là chuyến đi tới Budapest vào đêm mai. 

Bất bại 6 trận trước Tam Sư
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ĐT Italia trải qua 6 trận liên tiếp bất bại trước người Anh. Nếu chỉ tính 90 phút, thành tích của Azzurri trong 6 trận nói trên là thắng 2, hòa 4. Lần gần nhất Italia thua Tam Sư là trong trận giao hữu vào tháng 8/2012 với tỷ số 1-2, cũng là trận đầu tiên của Azzurri sau khi trở thành á quân EURO 2012. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Raspadori xứng đáng với chiếc áo số 10 ở ĐT Italia Raspadori xứng đáng với chiếc áo số 10 ở ĐT Italia

    ĐT Italia đã đánh bại Anh 1-0 tại sân San Siro, qua đó vượt qua Đức để vươn lên thứ nhì bảng đấu, đồng thời khiến Anh phải tụt xuống League B. Và tiền đạo Giacomo Raspadori tỏa sáng với bàn thắng duy nhất, xứng đáng với chiếc áo số 10 của Azzurri.

  • Italia cố vực dậy nhờ dàn sao trẻ Italia cố vực dậy nhờ dàn sao trẻ

    Italia thắng Anh, nói bình thường thì không hẳn, nhưng bảo động đất thì hơi quá bởi đây chỉ là Nations League. Nhưng với HLV Roberto Mancini, tín hiệu là rất tích cực với một Azzurri đang hồi sinh đúng hướng với nòng cốt là dàn sao trẻ.

  • Meret đe dọa vị trí của Donnarumma ở ĐT Italia Meret đe dọa vị trí của Donnarumma ở ĐT Italia

    Dưới thời HLV Roberto Mancini, thủ môn Gianluigi Donnarumma luôn là lựa chọn số 1 trong khung thành ĐT Italia. Tuy nhiên, lúc này vị thế của anh đang dần lung lay khi xuất hiện đối thủ đáng gờm Alex Meret.

  • Ivan Provedel sẽ gõ cửa ĐTQG Italia Ivan Provedel sẽ gõ cửa ĐTQG Italia

    Ivan Provedel là cái tên còn khá xa lạ ngay cả ở Serie A, chứ chưa nói đến ở đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, thủ thành của Lazio đang chơi rất hay trong mùa này và đang lọt vào tầm ngắm của HLV Roberto Mancini. 

  • Gnonto lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho ĐT Italia Gnonto đi vào lịch sử ĐT Italia

    Những phút cuối trận làm khách Đức rạng sáng qua, khi tỷ số đang là 5-0 nghiêng về đội chủ nhà, Italia bất ngờ có được rút ngắn danh dự do công của Wilfried Gnonto. Tiếp sau đó, Bastoni ghi thêm 1 bàn nữa và giúp Azzurri rời Borussia-Park với một tâm trạng đỡ tệ hơn rất nhiều.

  • Federico Gatti là ai? Federico Gatti, gã thợ xây thành bức tường thép của ĐT Italia

    Xuất hiện trong màu áo Italia thực sự là “giấc mơ hoang đường” của Gatti. 5 năm trước, anh vẫn còn phải kiếm cơm bằng nghề thợ hồ, nhưng tới thời điểm này, trung vệ mới 23 tuổi đã trở thành ngôi sao của Azzurri.

  • Leonardo Bonucci, kẻ chính diện hay phản diện? Leonardo Bonucci, kẻ chính diện hay phản diện?

    Bonucci là công thần của đội tuyển Italia trong nhiều năm qua. Thế nhưng, trung vệ này cũng chịu không ít ánh nhìn ghét bỏ từ chính CĐV Italia. Sau khi Chiellini rút lui khỏi đội tuyển, Bonucci có thể rơi vào tàn lụi.

  • ĐT Italia: Thời của Politano và Raspadori đã tới ĐT Italia: Thời của Politano và Raspadori đã tới

    HLV Mancini đã loại rất nhiều công thần để thử nghiệm Italia “mới” trong các trận đấu ở Nations League. Trong đó, sự thay đổi cũng tới ở hai cánh hàng tiền đạo. Trong đợt tập trung này, ông đã loại đi nhiều cầu thủ như Insigne, Berardi, Bernardeschi… để có thử nghiệm mạnh mẽ trong đợt này.

  • Wilfried Gnonto: 'Cậu bé' dũng cảm & hạt mầm của Italia Wilfried Gnonto: 'Cậu bé' dũng cảm & hạt mầm của Italia

    Vài ngày trước, không nhiều người biết tới Wilfried Gnonto. Nhưng giờ đây, những ánh mắt đang hướng về cầu thủ 18 tuổi này với nhiều kỳ vọng. Một “hạt mầm” đang dần vươn lên ở mảnh đất Italia.

  • Mancini bắt tay làm cách mạng ở ĐT Italia Mancini bắt tay làm cách mạng ở ĐT Italia

    HLV Roberto Mancini mới đây khẳng định rằng, “trận thua Argentina đã khép lại một chu kỳ của ĐT Italia”. Điều này khiến giới chuyên môn háo hức chờ xem cuộc cách mạng toàn diện ở Azzurri của vị chiến lược gia lão luyện này.

  • Đã đến lúc ĐT Italia chia tay Bonucci? Đã đến lúc ĐT Italia chia tay Bonucci?

    Trận gặp Argentina mới đây, Leonardo Bonucci chơi rất tệ. Trong mùa giải vừa qua ở Juventus, trung vệ này cũng thường xuyên vắng mặt vì chấn thương. Phải chăng đã đến lúc Bonucci nói lời chia tay Azzurri, như Giorgio Chiellini vừa làm?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x