Bóng đá Pháp & câu chuyện dài về bùa ngải

DI ĐAN
09:11 ngày 28-09-2022
Nhân vụ lùm xùm của Paul Pogba về chuyện yểm bùa, chúng ta hãy tìm hiểu về tín ngưỡng của bóng đá Pháp nói chung và Les Bleus nói riêng. Đây là một hiện tượng trong lịch sử Les Bleus. Đó là sự phát triển đi kèm với sự xuất hiện của nhiều cầu thủ gốc Phi tại các giải bóng đá mảnh đất hình lục lăng.
Bóng đá Pháp câu chuyện dài về bùa ngải

Tại EURO 2016, nơi mà ĐT Pháp là chủ nhà và giành ngôi á quân sau khi thua Bồ Đào Nha 0-1 trong trận chung kết, giới mộ điệu rất sốc khi thông tin hậu vệ Samuel Umtiti luôn mang theo bên mình một tấm bùa hộ mệnh. Và chính trung vệ sinh năm 1993 này cũng thừa nhận đó là sự thực. Cần nhấn mạnh rằng, trước 3 trận đấu cuối cùng của ĐT Pháp tại EURO 2016, Umtiti là một siêu dự bị đúng nghĩa. Anh được HLV Didier Deschamps triệu tập lên tuyển liên tục nhưng chưa một lần được tung vào sân thi đấu.

Tuy nhiên, có một loạt sự kiện hi hữu và khó hiểu đã xảy ra trong những ngày hè nóng bỏng trước và trong EURO 2016. Liên tiếp các chấn thương của Les Bleus gồm Kurt Zouma, Aymeric Laporte, Raphael Varane và cuối cùng là Jeremy Mathieu đã xảy ra. Trong khi đó, Mamadou Sakho bị xét nghiệm dương tính, buộc phải ngồi ngoài; Adil Rami lãnh án treo giò, còn Eliaquim Mangala bất ngờ sa sút phong độ. Tất cả đã giúp Umtiti có trận ra mắt đội bóng áo lam trong trận tứ kết gặp Iceland và sau đó anh đá chính 30/31 trận cùng ĐT Pháp.

Một hành trình thật khó tin và chứa đựng những bí ẩn mà ngay cả khi có lá bùa hộ mệnh thần thánh kia, Umtiti cũng cảm thấy như không có thật. “Đôi khi tôi không dám tin vào những gì đã xảy ra và bụng bảo dạ đó không phải là sự thực. Tôi cũng ngồi điểm lại những gì đã xảy ra với bản thân. Cảm giác như có một chiếc đũa thần và mọi thứ tôi muốn đều trở thành hiện thực. Nó diễn ra rất nhanh, còn bản thân tôi thì cố mà tận hưởng từng phút giây trôi đi ấy”, Umtiti chia sẻ về một “năng lượng siêu nhiên nào đó” đã biến mọi giấc mơ của anh trở thành hiện thực.

 Samuel Umtiti luôn mang theo bùa hộ mệnh khi cùng ĐT Pháp vô địch World Cup 2018

Đây chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện về bùa ngải và tín ngưỡng của các thành viên đội bóng áo lam. Chúng ta hẳn còn nhớ tại World Cup 1998, hình ảnh Laurent Blanc luôn đặt một nụ hôn may mắn lên cái đầu trọc của thủ thành Fabien Barthez trước mỗi trận đấu và Les Bleus đã đăng quang ngôi vô địch lần đầu tiên trong lịch sử. Cũng tại France 1998, các tuyển thủ Pháp thường xuyên nghe bài hát “I Will Survive” của Gloria Gaynor trong phòng thay đồ trước mỗi trận đấu. Sau này, các chuyên gia tâm lý giải thích đó chính là một thứ tín ngưỡng và niềm tin đặc biệt để mang lại sức mạnh tinh thần cho Gà trống Gaulois. 

Sau này, việc HLV Raymond Domenech từng gây sốc cho dư luận khi thẳng tay loại bỏ những cầu thủ giỏi trước EURO 2008 do họ thuộc những cung hoàng đạo mà ông cho rằng khắc với… mệnh của mình. Thực tế, trong tất cả 40 cầu thủ mà Domenech triệu tập cho danh sách mở rộng trước thềm EURO 2008, không một cầu thủ nào thuộc cung bò cạp (trong tử vi phương Tây). Nhà cầm quân vốn nổi tiếng mê tín này cũng chẳng ưa gì cung sư tử (Leo), chỉ vì những người này luôn có tư tưởng muốn tỏa sáng.

Tại World Cup 2002, Pháp khi ấy là ĐKVĐ Thế giới đã thua sốc đội lần đầu tiên dự vòng chung kết là Senegal và sau đó Pháp bị loại ngay từ vòng bảng. Điều đó làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng Senegal đã đánh bại Les Bleus nhờ hàng loạt các bùa ngải mà cầu thủ của họ mang theo tới châu Á. Chuyện còn ly kỳ hấp dẫn hơn khi LĐBĐ Pháp luôn né tránh Senegal khi chọn quân xanh trong các trận đá giao hữu. Do đó trận thua 0-1 tại châu Á 20 năm trước là lần duy nhất Pháp đụng độ Senegal cho đến nay.

Ở cấp CLB, cũng có rất nhiều chuyện về bùa ngải, hình nộm phù thủy nổi tiếng tại giải VĐQG Pháp. Một trong những câu chuyện được lan truyền nhiều nhất chính là vụ một hình nộm phù thủy hành quyết gà trong phòng thay đồ của Montpellier trước trận đấu với Toulon vào tháng 10/1989. “Chúng tôi đang ngồi thì chủ tịch Louis Nicollin xách một hình nộm và một lồng nhốt một con gà mái đi vào. Sau đó, hình nộm làm hành động chặt đầu con gà rồi vẽ lên mặt sàn chúng tôi thắng 3-0. Và sau đó chúng tôi thắng 3-0 thật”, cựu hậu vệ Franck Lucchesi của Montpellier nhớ lại.

Được biết, chính Nicollin (cố chủ tịch của Montpellier) đã thuê một pháp sư về để thực hiện chiêu thức này nhằm giúp đội nhà có thể giành chiến thắng. “Mọi người đều tin rằng họ sẽ không bao giờ trở thành một ngôi sao hàng đầu nếu không sở hữu một tấm bùa hộ mệnh, hay một cái gì đó tương tự. Tất cả chúng tôi đều có một chút mê tín dị đoan. Yểm bùa trên những con rối, làm các thủ thuật thần bí, mang tính chất tâm linh là điều không thể thiếu trong nền văn hóa của chúng tôi”, Emmanuel Maboang, cựu tuyển thủ Cameroon chia sẻ trên L’Equipe.

Ngay ở mùa giải năm ngoái, khi Metz có tới hơn 20 ca chấn thương trong đội hình và phải rớt hạng vì thành tích quá tệ hại, HLV Frederic Antonetti cũng chia sẻ rằng nhiều khả năng phòng thay đồ của đội chủ sân Symphorien đã bị… yểm bùa. “Tôi chưa chứng kiến chừng ấy chấn thương trong một giai đoạn. Tôi nghĩ chúng tôi đã bị yểm bùa”, Antonetti nhấn mạnh thêm.

PSG từng thắng nhờ… phù thủy

Cựu chủ tịch PSG, Michel Denisot, tiết lộ rằng sau khi thua 0-3 trước Steaua Bucharest ở lượt đi vòng sơ loại Champions League 1996/97, một thầy phù thủy đã gọi cho ông, yêu cầu chi 200 euro thì đội nhà sẽ thắng 5-0 ở lượt về với bàn thắng thứ 4 do cầu thủ số 18 ghi ở phút 41. Sau đó, ông gặp Florian Maurice, người mang áo số 18 của PSG khi ấy, rồi nói: “Cậu sẽ ghi bàn thắng thứ 4 cho chúng ta”. Và khi ghi bàn thắng trong sự điên cuồng của khán giả, Maurice đưa tay lên trời rồi hét lên “Đây là thứ gì vậy?”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x