Chung kết cuối cùng của Ronaldo trong màu áo Juventus?

GIA HƯNG
13:26 ngày 19-05-2021
Rất nhiều dấu hiệu cho thấy thời gian của Cristiano Ronaldo tại Juventus đang dần hết. Siêu sao người Bồ Đào Nha có thể sắp đá trận chung kết cuối cùng trong màu áo Juve.
Chung kết cuối cùng của Ronaldo trong màu áo Juventus?

Tin tức mới nhất trong tuần này là việc Ronaldo bất ngờ di chuyển bộ sưu tập siêu xe đi nơi khác. Báo chí Italia làm ầm lên về vụ này, cho rằng CR7 đang rục rịch chuyển nhà khỏi Turin để khoác áo một đội bóng mới. Họ phỏng vấn một hàng xóm của Ronaldo, người nói rằng “chắc là chuyển nhà, chứ chẳng ai ở Turin di chuyển ô tô của mình như vậy cả”. Tờ Il Corriere di Torino thì cho rằng Ronaldo cho bộ sưu tập xe hơi đi bảo dưỡng, thói quen mà anh làm mỗi năm một lần.

Trước đó là chuyện Ronaldo bị thay giữa chừng ở trận gặp Inter. Anh không tỏ ra bực tức, vùng vằng. Anh còn mỉm cười khi gặp đồng đội trong phòng thay đồ và vui vẻ, theo lời của HLV Andrea Pirlo. Ronaldo từng giận dữ vì bị Pirlo thay ra một lần ở mùa này, cũng như cay cú với HLV Maurizio Sarri vì bị thay giữa chừng ở mùa trước. Nhưng lần này, trước khi trận đấu kết thúc, Ronaldo chỉ im lặng đi thẳng vào đường hầm.

Trên sóng Sky Sports, huyền thoại của Juve là Alex del Piero nhận xét: “Khi Ronaldo ăn mừng bàn thắng trước Inter, một số đồng đội không đến chia vui”. Trước đó, tờ Gazzetta dello Sport viết rằng cầu thủ số 7 bị cô lập trong phòng thay đồ, vì nhận quá nhiều biệt đãi. Thậm chí có tin Pirlo học Sarri, cho phép Ronaldo không phải tham gia một số bài tập chiến thuật để tránh phật ý siêu sao này.

Hợp đồng  của Ronaldo  với Juventus  còn thời hạn  tới mùa Hè 2022

Mọi thông tin từ Ý dường như đều diễn tả một cuộc trốn chạy sắp xảy ra, một sự vô cảm của CR7 với mùa giải thất bại, sự bất mãn của đồng đội với siêu sao này. Ronaldo được mua về để giành cúp Champions League, nhưng khi liên tiếp thất bại trong 3 mùa giải ở đấu trường châu Âu, anh trở thành cái gai khó chịu.

Do đó, rất có thể, đối đầu Atalanta là trận chung kết cuối cùng của CR7 trên đất Ý. Trong 4 trận chung kết trước đó, CR7 cứ ghi bàn là Juve thắng. Đó là chiến thắng Napoli ở Siêu Cúp Italia 2020, Milan ở Siêu Cúp Italia 2018. Nhưng Ronaldo cứ im tiếng là Juve thua. Đó là chung kết Coppa Italia mùa trước và Siêu Cúp Italia gặp Lazio năm 2019. 

Đối thủ Atalanta lần này là cơ hội để Ronaldo tái khẳng định vai trò của mình tại CLB, nhưng không dễ. Đây là đội hiếm hoi ở Ý mà CR7 cứ ra sân là Juve không thắng. Đó là 2 trận hòa ở Serie A mùa giải 2018/19, cùng trận hòa ở lượt về mùa trước và màn chia điểm với tỉ số 1-1 ở lượt đi Serie A mùa này. Trong thời gian này, đội bóng chỉ hạ Atalanta 1 lần ở vòng 13 Serie A mùa trước, và hôm đó, Ronaldo... không thi đấu.

Lần này, một lần nữa, Ronaldo phải chống lại cả thế giới, điều mà anh từng gặp nhiều trong sự nghiệp. Không chỉ chống lại truyền thông và lịch sử, có thể Ronaldo còn chống lại cả một số... đồng đội. Anh sẽ muốn đá một trận chung kết để đời, trước khi định đoạt tương lai.

Sắp phá kỷ lục ghi bàn
Tính trên mọi đấu trường ở mùa này, Ronaldo đã ghi 36 bàn cho Juve, tức chỉ cần ghi thêm 1 bàn nữa, chân sút người Bồ Đào Nha sẽ sánh ngang kỷ lục về số bàn trong một mùa giải của cá nhân anh ở mùa trước, và của huyền thoại Felice Borel người Ý, lập từ tận mùa 1933/34. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x