Marquinhos: 'Sẽ không có cú ngược dòng lần thứ hai cho Barca'

Minh Huy
13:57 ngày 09-03-2021
Trung vệ PSG trả lời phỏng vấn RTL trước thềm cuộc tái đấu Barca vào đêm mai. Marquinhos nhắc lại thất bại 1-6 thảm họa 4 năm trước, nói rằng thật sai lầm khi cho rằng cầu thủ PSG có tinh thần yếu đuối. Anh tin vào PSG và sẽ không có cú lội ngược dòng lần thứ hai cho Barcelona…
Trung vệ Marquinhos: 'Sẽ không có cú ngược dòng lần thứ hai cho Barca'

Thảm bại 1-6 như một lời nhắc nhở

Đêm mai, PSG sẽ có đón tiếp Barca tại sân Parc des Princes trong khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League 2020/21. Trung vệ đội trưởng Marquinhos của đội bóng thủ đô nước Pháp nhấn mạnh rằng anh cùng các đồng đội chỉ xem kết quả trận đấu lượt đi như một “tài liệu tham khảo” để chuẩn bị tốt nhất cho trận tái đấu này. Và anh cũng không quên nhắc lại thất bại đau đớn 1-6 tại sân Camp Nou khiến PSG bị loại một cách cay đắng ở mùa 2016/17, dù đã thắng 4-0 trên sân nhà Parc des Princes.

Nhưng Marquinhos cho rằng bóng đá là vậy, có những ngày mọi thứ đều chống lại bạn mà đôi khi chính bản thân bạn cũng không thể giải thích được tại sao.

Vì thế luôn phải tập trung cao độ trước mỗi trận đấu, và anh tin rằng sẽ không có “remontada” lần thứ hai cho Barca. “Chúng tôi vô cùng hài lòng về chiến thắng 4-1 tại Camp Nou. Tuy nhiên, đó chỉ là một kết quả để tham khảo và một chút lợi thế trước trận lượt về. PSG sẽ tập trung tối đa cho trận tái đấu tới. Đến giờ, tôi vẫn còn bị ám ảnh về trận thua 1-6 trước Barca. Nó giống như vết sẹo luôn nhắc nhở mỗi chúng tôi phải rút ra những bài học trong cuộc chơi. 

Học cách nhận ra sai lầm, khắc phục chúng để thi đấu thông minh hơn. Chẳng ai muốn bị đánh bại theo cách ấy. Nhưng đôi khi cuộc sống là thế, không thể khác được. Bóng đá cũng vậy. Giờ chúng tôi biết cách duy trì sự tập trung cao độ ngay cả trong khi luyện tập. Chúng tôi đã xem xét lại mọi thứ cả sau trận thua Monaco 0-2. Rõ ràng nếu chưa sẵn sàng, chúng tôi sẽ thảm bại. Đó là một bài học. PSG sẽ không để cho Barca lội ngược dòng thành công”.

4 năm trước, PSG của Marquinhos (trái) từng thắng Barca 4-0 ở lượt đi nhưng để thua 1-6 ở lượt về và bị loại

Pochettino thích các chi tiết, Mbappe luôn đặc biệt

Bên cạnh những vấn đề liên quan đến cuộc tái đấu với Barca, Marquinhos cũng rất thẳng thắn nói về tân HLV Mauricio Pochettino cũng như siêu tiền đạo Kylian Mbappe. Theo trung vệ 26 tuổi người Brazil, Poche là một người đặc biệt tập trung vào các chi tiết và có cách làm việc khác rất nhiều so với Thomas Tuchel trước đây. “Giữa họ có rất nhiều điểm khác nhau. Vốn là một hậu vệ, thầy Poche tập trung vào các chi tiết: mỗi cầu thủ phải dâng cao tấn công thế nào, lựa chọn vị trí ra sao. Sau mỗi trận đấu, thầy luôn nắn lại những gì cần nắn để trận kế tiếp toàn đội có thể chơi tốt hơn. Đó cũng là sự quan tâm đối với một hậu vệ. Thầy thích chơi cường độ cao và duy trì sự tập trung. Poche rất cởi mở và thích thảo luận, tranh cãi cụ thể với các học trò”, Marquinhos chia sẻ.

Theo Marquinhos, cú hat-trick vào lưới Barca trên sân nhà càng mang lại sự tự tin cho Mbappe ở chặng đường phía trước. “Ghi 3 bàn tại Camp Nou là điều vô cùng quan trọng với cá nhân cậu ấy và với chúng tôi. Mọi người đều thấy được hết tiềm năng và sự nguy hiểm của Kylian. Cậu ấy xuất sắc và là một thủ lĩnh trên sân, với cá tính rất riêng. Ở trận lượt đi, cậu ấy quá xuất thần. Hiện tại, Kylian cũng đang rất tập trung và muốn tiếp tục giúp đỡ cho toàn đội. Khi tập trung, cậu ấy làm được những điều phi thường, giống Neymar vậy”, Marquinhos chia sẻ thêm.

Ngoài ra, Marquinhos cũng tiết lộ rằng những năm qua anh tiến bộ không ngừng là nhờ được chơi cạnh Thiago Silva, được đàn anh dìu dắt, chỉ bảo nhiệt tình, chân thành. Anh cũng nhấn mạnh, khi Silva còn thi đấu cho PSG, bộ ba trung vệ (Marquinhos, Presnel Kimpembe và Silva) luôn cạnh tranh lành mạnh để hỗ trợ lẫn nhau, đoàn kết và gắn bó. “Chúng tôi đã trải qua những năm tháng tuyệt vời bên nhau. Thiago như người anh cả, Presnel là đứa em út. Còn tôi thì ở giữa. Thực sự chúng tôi như người một nhà. Đó cũng là lý do khi Silva ra đi, cả tôi và Presnal đều rất hụt hẫng”, Marquinhos kết luận.

Hy vọng rằng rạng sáng ngày 11/3 tới, PSG của Marquinhos sẽ thi đấu tập trung để cụ thể hóa lợi thế ở lượt đi thành tấm vé vào chơi ở tứ kết Champions League 2020/21.

Mbappe luôn thích chơi cạnh Neymar
Nhiều người cho rằng PSG dễ đá hơn khi không có Neymar trên sân. Thậm chí, Mbappe cũng tỏa sáng rực rỡ trong trường hợp tiền đạo người Brazil vắng mặt. Tuy nhiên, Marquinhos cho rằng đó là một ý kiến phiến diện, nhảm nhí: “Những tin tức kiểu này thật buồn cười. Hãy dừng những suy diễn ngu xuẩn như vậy. Ai cũng thấy Ney và Kylian đều là những cầu thủ giỏi nhất của chúng tôi. Kylian luôn thích có Ney chơi cạnh mình. Đó là sự thực”.

Cầu thủ PSG chấp nhận giảm lương
Trong cuộc khủng hoảng tài chính vì đại dịch Covid-19, trung vệ Marquinhos thừa nhận các cầu thủ PSG chấp nhận giảm lương để giúp đỡ CLB. Theo đó, giống như tại Reims, Montpellier, Lens, Lorient hay Strasbourg, lãnh đạo PSG đã đạt được thỏa thuận với các cầu thủ về việc giảm lương. “Chúng tôi xứng đáng nhận toàn bộ lương theo hợp đồng. Tuy nhiên, vào thời điểm khó khăn hiện nay, thì giảm lương để phần nào giúp CLB là điều cần thiết. Tôi không muốn nói chi tiết về vấn đề này. Nhưng đó là sự thực”, Marquinhos khẳng định.

309. Khoác áo PSG từ Hè 2013, Marquinhos hiện xếp thứ 9 trong danh sách cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho PSG với 309 trận. Số trận của Marquinhos cho PSG chỉ còn kém Marco Verratti với 337 trận.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nếu được, Juve đừng quá dựa vào Ronaldo Nếu được, Juve đừng quá dựa vào Ronaldo

    Cristiano Ronaldo đương nhiên là niềm hy vọng số 1 của Juventus trong trận lượt về vòng 1/8 gặp Porto, đặc biệt khi Lão bà thua 1-2 ở lượt đi. Nhưng lý tưởng nhất, đội bóng Italia đừng chỉ trông chờ vào CR7, mà các vị trí khác cũng phải biết cách ghi bàn.

  • Pirlo - Ronaldo, sự va đập của những cái tôi Pirlo - Ronaldo, sự va đập của những cái tôi

    Ngày 18/2 trên sân Dragao chứng kiến một hình ảnh thảm họa, Ronaldo đi bóng và đụng vào Alex Sandro. Hậu vệ của Juventus giống như đứng đó đợi sẵn để chặn đường Ronaldo theo phong cách bóng rổ. Hình ảnh ấy vừa buồn cười mà cũng khiến các Juventini đau khổ. Ngôi sao sáng nhất đi một đường, tập thể đi một nẻo. Một hình ảnh mang tính biểu tượng.

  • Niềm hy vọng Federico Chiesa Juve và niềm hy vọng Federico Chiesa

    Chiesa chính là người ghi bàn duy nhất cho Juve trong trận lượt đi với Porto. Anh cũng đang có phong độ cao ở mùa này. Ngoài Ronaldo, tiền đạo người Italia sẽ là niềm hy vọng khác cho Juve trong nỗ lực ngược dòng…

  • Porto vắng thủ lĩnh  Pepe Pepe lỡ hẹn tái đấu Ronaldo

    Ngoài thử thách phải làm khách trước Juventus ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Porto còn đối diện với khó khăn lớn về lực lượng, khi không có sự phục vụ của trung vệ kỳ cựu Pepe do chấn thương.

  • Angelino dọa nạt Liverpool trước ngày tái đấu Angelino dọa nạt Liverpool trước ngày tái đấu

    Dù để thua Liverpool 0-2 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League nhưng các cầu thủ RB Leipzig, đặc biệt là hậu vệ trái Angelino vẫn có sự tự tin cao độ sẽ tạo nên điều bất ngờ ở lần tái đấu vào sáng ngày 11/3 tới.

  • Pirlo nói gì về nguy cơ bị Juventus sa thải? Pirlo nói gì về nguy cơ bị Juventus sa thải?

    HLV Andrea Pirlo khẳng định không bận tâm tới các lời đồn đoán xung quanh tương lai của ông tại Juventus.

  • Nhận định bóng đá Dortmund vs Sevilla, 3h00 ngày 10/3: Vé ở lại vùng Ruhr Nhận định bóng đá Dortmund vs Sevilla, 3h00 ngày 10/3: Vé ở lại vùng Ruhr

    Trận đấu Dortmund vs Sevilla tại lượt về vòng 1/8 Champions League 2020/21 vào lúc 3h00 ngày 10/3 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

  • Mất Jadon Sancho, Dortmund tính sao đây? Mất Jadon Sancho, Dortmund tính sao đây?

    Tuy đang có lợi thế trước Sevilla nhờ trận thắng 3-2 ở lượt đi, song việc thiếu vắng ngôi sao Jadon Sancho (chấn thương) vẫn đẩy Dortmund vào tình thế khó vì không dễ để HLV Edin Terzic tìm ra người thay thế.

  • Nhận định bóng đá Juventus vs Porto, 3h00 ngày 10/3: Nước mắt Lão phu nhân Nhận định bóng đá Juventus vs Porto, 3h00 ngày 10/3: Nước mắt Lão phu nhân

    Trận đấu Juventus vs Porto tại lượt về vòng 1/8 Champions League 2020/21 vào lúc 3h00 ngày 10/3 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

  • Dự đoán lượt về vòng 1/8 Champions League: Ronaldo giúp Juventus đòi nợ, Messi rời cuộc chơi Dự đoán lượt về vòng 1/8 Champions League: Ronaldo giúp Juventus đòi nợ, Messi rời cuộc chơi

    Theo dự đoán của BongdaPlus, giai đoạn lượt về vòng 1/8 Champions League sẽ chứng kiến việc siêu sao Lionel Messi và Barca sẽ sớm dừng cuộc chơi bằng thất bại chung cuộc trước PSG. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo sẽ giúp Juventus ngược dòng đánh bại Porto.

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs RB Leipzig, 03h00 ngày 11/3 Nhận định bóng đá Liverpool vs RB Leipzig, 03h00 ngày 11/3

    Trận đấu Liverpool vs RB Leipzig tại lượt về vòng 1/8 Champions League 2020/21 diễn ra vào 03h00 ngày 11/3, được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x