Solskjaer, Messi & kẻ thắng, người thua ở vòng bảng Champions League

Hà Trang
08:21 ngày 27-08-2021
Sau lễ bốc thăm chia bảng Champions League, tâm trạng của những bên tham dự không giống nhau, trong đó Ole Solskjaer, Erling Haaland có lẽ sẽ vui hơn Messi và Pep Guardiola khá nhiều.
#1
NHÓM HƯỞNG LỢI

Ole Gunnar Solskjaer

HLV của Man United, Solskjaer luôn bị nghi ngờ về tài cầm quân. Mùa trước, dù dẫn đầu bảng đấu ở 5 vòng nhưng rốt cuộc MU của Solskjaer vẫn bị loại trong bảng đấu bao gồm PSG, RB Leipzig và Istanbul Basaksehir. Đến khi vào được chung kết Europa League, Quỷ đỏ lại gục ngã trước Villarreal.

Tuy nhiên, cơ hội để Solskjaer chứng tỏ năng lực của mình đã đến. Những lá thăm may rủi đưa MU gặp lại Villarreal. Đây có thể xem là một sự may mắn khi Tàu ngầm vàng được đánh giá là đội yếu nhất trong nhóm hạt giống số 1. Hai đối thủ còn lại của MU là Atalanta và Young Boys.

MU có cơ hội trả thù Villarreal

MU chưa bao giờ đi quá vòng tứ kết Champions League trong một thập kỷ qua. Nhưng trước khi nghĩ đến điều xa vời đó, Solskjaer cần tận dụng lợi thế của mình để đứng đầu bảng D.

Erling Haaland

Nhiều người nói đùa rằng bảng C của Champions League trông cứ như... Europa League khi có sự góp mặt của Sporting Lisbon, Dortmund, Ajax và Besiktas. Nhưng việc không phải chạm trán những đối thủ quá mạnh này là cơ hội không thể tốt hơn để Haaland nâng cao thành tích của mình.

Haaland đang có phong độ hủy diệt

Mùa trước, tiền đạo người Na Uy đã ghi tới 10 bàn thắng ở Champions League dù đội bóng của anh chỉ dừng chân ở tứ kết. Chắc chắn Haaland rất muốn phá thành tích của chính mình khi chỉ phải đối diện với những hàng thủ mỏng manh.

Phong độ đang ủng hộ Haaland khi chân sút 21 tuổi đã ghi được 5 bàn và có 3 kiến tạo chỉ sau 4 trận đầu mùa bóng mới. 

Florentino Perez

Chưa đầy 6 tháng trước, Perez còn đứng ra thành lập một giải đấu chống đối Champions League mang tên Super League nhưng giờ thì Real Madrid vẫn ở đây, chung mâm với những đại gia khác tại châu Âu cho chiến dịch giành chiếc cúp bạc lần thứ 13 trong lịch sử.

Perez vẫn đang sống khỏe trước UEFA

Điều khiến UEFA khó chịu là Perez không hề "quy phục" mà vẫn cùng Barcelona và Juventus cố gắng tổ chức Super League. Chưa dừng lại ở đó, Real còn chui vào một bảng đấu khá dễ chịu với chỉ Inter ở cùng đẳng cấp, trong khi Shakhtar Donetsk và đặc biệt là Sheriff Tiraspol của Moldova bị đánh giá yếu hơn rất nhiều.

Nếu Real mua được Kylian Mbappe ngay trong mùa hè này thì đó sẽ thật sự là "song hỷ lâm môn" với Perez.

#2
NHÓM BẤT LỢI

Barcelona

2-8 chắc chắn là con số ám ảnh trong đầu người hâm mộ Barca sau khi chứng kiến lễ bốc thăm chia bảng. Oan gia ngõ hẹp, lần đầu tiên sau 15 năm phải bắt đầu chiến dịch ở cúp châu Âu mà không có Messi, Barca lại phải đụng độ Bayern - kẻ từng hạ nhục mình thê thảm vào năm 2020.

Barca vẫn còn ám ảnh Bayern

Cơ hội đứng đầu bảng của Barca là rất nhỏ nhoi khi có sự hiện diện của Hùm xám nước Đức. Bên cạnh đó, nếu không thi đấu tập trung, việc đánh bại Benfica và Dynamo Kiev cũng chẳng phải điều dễ dàng với thầy trò Ronald Koeman.

Pep Guardiola

Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ lần gần nhất Pep nâng cao chức vô địch Champions League. Rõ ràng, mọi thứ không hề dễ dàng như khi nó mới bắt đầu. Sau mỗi năm, áp lực lại càng đè nặng hơn với chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Mùa trước, Pep cùng Man City đã tiến rất gần tới cái đích của mình nhưng họ lại thất bại trước Chelsea. Á quân đồng nghĩa với thất bại, City lại phải cố gắng lại từ đầu trong mùa này.

Mọi chuyện có thật sự ổn với Pep?

City gặp lại đối thủ mình từng đánh bại ở bán kết mùa trước là PSG. Tuy nhiên, PSG của hiện tại đã mạnh hơn 1 năm trước rất nhiều, đặc biệt là sau khi đã bổ sung Messi, Gigi Donnarumma, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum và Ashraf Hakimi. Kể cả khi Mbappe có thực sự ra đi thì vẫn còn đó Neymar là đối tác với Messi.

Pep từng nói đội bóng nào sở hữu Messi thì đương nhiên là ứng viên vô địch Champions League. Liệu giờ ông đã nghĩ ra cách khắc chế cậu học trò cũ chưa?

Juventus

Mùa trước, Juventus lần đầu tiên sau 9 năm bị mất chức vô địch Serie A. Kẻ lật đổ họ là Inter với đầu tàu Romelu Lukaku. Chính việc bị đẩy vào nhóm hạt giống số 2 khiến Juventus phải đụng độ từ sớm với nhà ĐKVĐ châu Âu Chelsea. Và bất ngờ chưa, Lukaku lại có mặt ở đây để tiếp tục "ám" Lão bà.

Không có gì tươi sáng với Juventus lúc này

Tái khẳng định vị thế ở Serie A và vô địch Champions League lần đầu tiên trong thế kỷ này chắc chắn là nhiệm vụ không thể tách rời của HLV Max Allegri. Tuy nhiên, khi mà tương lai của Ronaldo còn đang bất định, Juventus có đủ thực lực để làm nên chuyện?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x