Dư âm thất bại của Man United: Ronaldo làm, Lingard… phá!

MINH HẠNH
06:12 ngày 15-09-2021
Cristiano Ronaldo và Manchester United đã không thể có được trận ra quân Champions League mùa này một cách hoàn hảo, nếu không muốn nói là cay đắng, khi bị thua ngược trước đội chủ nhà Young Boys ở phút bù giờ cuối cùng.
Ronaldo làm, Lingard… phá!

Điều đáng nói, những cầu thủ vào thay người, đặc biệt là Jesse Lingard, lại trở thành kẻ phá vỡ bữa tiệc của Quỷ đỏ ngay trên đất Thụy Sỹ, nơi họ từng vùi dập đội chủ nhà 3 bàn không gỡ cách đây 3 năm.

Sau hơn 12 năm khoác áo MU tại Champions League, CR7 đánh dấu ngày trở lại bằng bàn thắng từ rất sớm trước đội chủ nhà Young Boys, ngay từ phút 13 sau đường chuyền tuyệt vời chính xác đến từng mi-li-mét của Bruno Fernandes. Đây cũng là mùa thứ 16 liên tiếp CR7 ghi tối thiểu 1 bàn thắng ở Champions League, bằng với thành tích của Karim Benzema và Lionel Messi (cả hai cầu thủ này có thể gia tăng kỷ lục ở lượt trận đấu ngày mai, khi có mùa thứ 17 liên tiếp ghi ít nhất 1 bàn tại sân chơi danh giá nhất châu  u này).

Một sự khởi đầu quá hoàn hảo, như trong mơ của Ronaldo với cố nhân MU. Tuy nhiên, bước ngoặt trận đấu đến từ chiếc thẻ đỏ tai hại của Aaron Wan-Bissaka ở phút 35. Với việc thi đấu thiếu người quá sớm này, HLV Ole Gunnar Solskjær buộc phải điều chỉnh nhân sự và chiến thuật bằng cách rút một cầu thủ tấn công (Jadon Sancho) ra thay bằng một hậu vệ (Diogo Dalot, 37’). Và sang hiệp 2, Solsa tiếp tục đưa Donny van de Beek ra nghỉ, để Raphael Varane vào sân tăng cường hàng thủ, MU đá với 5 hậu vệ.

Dù Ronaldo ghi bàn nhưng MU vẫn thua trận.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự 5 người của Quỷ đỏ thành Manchester hầu như không hoạt động và liên tục chao đảo với những cầu thủ tốc độ bên phía Young Boys. Việc để đội chủ nhà liên tục vây hãm khung thành của David De Gea cuối cùng cũng khiến MU phải trả giá. Phút thứ 66, Meschak Elia bắt tốc độ bên cánh phải rồi căng ngang trước khung thành MU. Bóng bay qua chân Luke Saw khi Moumi Ngamaleu vượt qua sự bám đuổi của Varane để dứt điểm bằng chân phải và gỡ hòa cho Young Boys.

Varane đã chậm một nhịp để có thể cản phá cú sút của Ngamaleu. Hình ảnh cầu thủ người Pháp để Ngamaleu vượt qua trong tình huống này khiến nhiều CĐV MU dự cảm chẳng lành. Rất có thể đội bóng con cưng của họ sẽ thua ngược. Và chính những sai lầm, lúng túng của MU khiến Young Boys dần lấy lại sự tự tin để vùng lên ở phần còn lại của trận đấu. Kể từ khi Wan-Bissaka rời sân, MU bị lép vế hoàn toàn. Quỷ đỏ không có nổi một pha dứt điểm cho ra hồn, trong khi phải chịu trận tới 14 cú sút từ phía đội chủ nhà.

Điều gì đến cũng sẽ đến. Ở phút 90+5, Lingard chuyền về bất cẩn thành pha kiến tạo không thể tuyệt vời hơn cho Jordan Siebatcheu (vào sân thay người ở đầu hiệp 2) hạ gục De Gea. Lingard được HLV Solsa tung vào sân thay CR7 ở phút 72 với hy vọng giúp MU tìm lại được thế trận nhờ tốc độ và sức trẻ. Nhưng cuối cùng anh lại trở thành tội đồ, khiến Quỷ đỏ thua bẽ bàng trong ngày ra quân Champions League và bản thân Lingard đã phụ lại sự tin tưởng của HLV Solskjær.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x