Man United thua muối mặt Young Boys: Cửa tử chờ Solskjaer?

Trung Nghĩa
10:58 ngày 15-09-2021
Man United đã để thua đau 1-2 trước Young Boys ở trận ra quân Champions League 2021/22. Và HLV Ole Gunnar Solskjaer đang đứng trước áp lực cực kỳ khủng khiếp sau khi đội hình liên tiếp được bổ sung các ngôi sao đắt giá mà vẫn thất bại.

Chỉ 24 giờ trước khi bước vào trận đấu mở màn Champions League 2021/22 với Young Boys, Solskjaer đã tuyên bố đầy mạnh bạo rằng Man United đang có cơ hội rất tốt để vào đến chung kết giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ.

Tuy nhiên, những gì chúng ta thấy ở Bern chỉ là một Man United bạc nhược. Đừng nói tới cơ hội được góp mặt ở trận chung kết tại Saint Petersburg vào tháng 5 tới, MU giờ đây còn có nguy cơ bị loại ngay từ vòng bảng mùa thứ hai liên tiếp.

"Chúng tôi đã bổ sung một số kinh nghiệm, phẩm chất và sức trẻ để có sự chuẩn bị tốt hơn trong năm nay cho những gì sắp xảy ra", Solskjaer nói với các phóng viên trước trận đấu Youngs Boys vs Man United.

Tuy nhiên, những gì họ đã không chuẩn bị là Aaron Wan-Bissaka trở thành cầu thủ Man United đầu tiên nhận thẻ đỏ trực tiếp ở Champions League kể từ Nani ở trận đấu với Real Madrid vào năm 2013. Đó là một pha vào bóng ngớ ngẩn của hậu vệ cánh người Anh và khiến kế hoạch của Solskjaer tan thành mây khói chỉ sau 35 phút thi đấu.

Tuy nhiên, điều đó không thể bào chữa cho cách chơi bạc nhược sau đó của Quỷ đỏ. Solsa tung vào sân gần như tất cả những quân bài tốt nhất mà mình có trong tay từ Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Bruno Fernandes, Harry Maguire và David de Gea để đối đầu với đội bóng đang đứng thứ 4 tại giải VĐQG Thụy Sỹ và mới có lần thứ 2 góp mặt tại Champions League.

NHM của Young Boys thậm chí cũng không dám nghĩ đến việc có điểm trước đội khách danh tiếng. Họ tới sân chủ yếu để được chứng kiến tận mắt những ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo hay Pogba và để... xin áo đấu của những danh thủ này.

Nhưng sau trận đấu, các CĐV của đội bóng này đã nhận được một món quà không thể tin được: 3 điểm trước Man United trong một trận đấu mà các cầu thủ đã chiến đấu tới tận những giây cuối cùng. Young Boys hoàn toàn xứng đáng có được chiến thắng trước một MU vô tổ chức, thiếu định hình và không có một lối chơi cụ thể sau khi Wan-Bissaka bị đuổi khỏi sân.

Solskjaer đã có sự điều chỉnh ngay lập tức khi tung Diogo Dalot vào sân thay cho Jadon Sancho. Sang hiệp 2, ông tung thêm Raphael Varane vào sân và rút một cầu thủ tấn công khác là Donny Van de Beek ra. Nhưng câu hỏi đặt ra là liệu Solskjaer có nên thực hiện sự thay đổi đó vào thời điểm Wan-Bissaka bị đuổi khỏi sân hay không?

Trong 10 phút đầu tiên của hiệp hai, Solskjaer cùng các trợ lý Mike Phelan và Kieran McKenna đã liên tục hò hét bên ngoài đường biên. Nhưng dường như các cầu thủ không hiểu họ đang nói gì.

Vào thời điểm Moumi Ngamaleu gỡ hòa cho Young Boys, người ta không còn rõ Man United đang chơi theo hệ thống nào. Sức ép lên đội khách chỉ càng gia tăng, khiến Solskjaer phải rút cả Ronaldo và Fernandes ra sân - một quyết định mà ông nói là do họ có dấu hiệu mệt mỏi.

Nhưng cầu thủ vào sân thay cho Ronaldo là Jesse Lingard chẳng để lại bất cứ dấu ấu nào trong hơn 20 phút thi đấu ngoài pha chuyền về tai hại để Theoson Siebatcheu ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Young Boys ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Man United không thể phàn nàn về kết quả trận đấu vì chính họ là người mắc lỗi. Chiếc thẻ đỏ của Wan-Bissaka không phải nguyên nhân dẫn đến thất bại mà là cách Solskjaer phản ứng sau đó mới khiến MU thua đau.

Đáng chú ý, Quỷ đỏ chỉ có đúng 2 cú dứt điểm về phía khung thành của Young Boys. Đây là tổng số cú sút ít nhất trong 1 trận đấu ở Champions League của MU sau 138 lần ra sân ở đấu trường này. Lần gần nhất Man United có thống kê tệ như vậy là ở mùa 2003/04, tức cách đây đã 17 năm. 

Ở trận đấu với Young Boys, MU sút được có 2 quả thì cả 2 đều của Ronaldo, với 1 bàn thắng và 1 quả thủ môn cản phá. Kể từ sau cú sút của Ronaldo phút 25 trở đi, MU không có thêm bất cứ một cú sút nào.

Đây cũng là trận thua thứ 7 ở Champions League của HLV Ole Gunnar Solskjaer dù mới chỉ dẫn dắt MU 11 trận ở đấu trường này. Tính ra, ông cầm quân 11/231 trận (tương đương 4,8% số trận của Quỷ đỏ ở Champions League) nhưng số trận thua chiếm 7/54 trận (tương đương 13% số trận thua của MU).

Cũng cần biết rằng, Man United chỉ giữ sạch lưới đúng 1 lần sau 11 trận tại Champions League dưới thời Solskjaer. Họ gần như không có khả năng bảo toàn tỷ số với chỉ 10 người trên sân. Nhưng Solskjaer vẫn quyết định co về phòng thủ.

Sau trận đấu, Solsa cho biết: "Kỷ luật là một phần rất quan trọng trong bóng đá nói chung, không chỉ ở Champions League. Khi bạn thiếu tập trung và mắc sai lầm, bạn sẽ phải trả giá. Chúng tôi đã để điều đó xảy ra vào năm ngoái, để thủng lưới sau hai pha phản công cẩu thả trước Istanbul Basaksehir và một lần nữa để thua ở trận đấu ngày hôm nay".

"Chúng tôi biết rằng đã tự tạo cho mình một nhiệm vụ khó khăn hơn. Chúng tôi đã từng làm điều tương tự vào năm ngoái, khi mọi người nghĩ rằng chúng tôi đã vượt qua vòng bảng sau hai trận đấu (thắng RB Leipzig và PSG, hai đối thủ chính)". 

"Bạn cần 10 hoặc 12 điểm để vượt qua vòng bảng: giành chiến thắng trong các trận đấu trên sân nhà và một điểm trên sân khách. Chúng tôi đã mất cơ hội để có 3 điểm, nhưng chúng tôi còn 2 trận sân nhà tiếp theo và phải tập trung vào 2 trận đó", chiến lược gia người Na Uy nói thêm.

Đề cập về hai sai lầm cá nhân của Wan-Bissaka và Lingard, HLV Solskjaer cho biết: "Tôi có thể hiểu tại sao cậu ấy lại có pha xử lý đó. Aaron bình thường là một cầu thủ truy cản rất sắc sảo, một trong những người giỏi nhất thế giới, nhưng cậu ấy đã có một cú chạm khiến bóng đi quá xa".

Về lỗi của Lingard, thuyền trưởng của Man United nói thêm: "Jesse muốn chơi an toàn song thực hiện đường chuyền hỏng. Điều đó vẫn xảy ra trong bóng đá. Nếu Jesse có cơ hội đó một lần nữa, cậu ấy sẽ xoay người và chuyền bóng theo hướng khác".

Với việc đã mang về 3 tân binh chất lượng trong mùa Hè 2021 cùng với những bản hợp đồng đắt giá ở các kỳ chuyển nhượng trước, Solskjaer rõ ràng là phải chịu trách nhiệm chính về việc thành tích của MU không được cải thiện.

Man United rõ ràng vẫn còn một chặng đường dài để chứng minh rằng họ đã có đủ những gì cần thiết để thực sự cạnh tranh ở Champions League. Sẽ lại là vòng bảng muôn vàn khó khăn với Quỷ đỏ. Young Boys là đội yếu nhất bảng mà họ còn thua thì các trận đấu với Villarreal và Atalanta đều sẽ là những cuộc chiến sinh tử.

Tỷ lệ sa thải Solskjaer tăng cao sau trận thua Young Boys
Áp lực đang gia tăng khủng khiếp lên Solskjaer sau trận thua Young Boys ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2021/22. Theo nhà cái Labrokes, tỷ lệ Solsa bị sa thải vào cuối mùa đang ở mức 2/1 (đặt 1 ăn 2). Và dù MU đang đứng đầu trên BXH Premier League nhưng Solskjaer vẫn đang có tỷ lệ 40/1 cho việc là HLV đầu tiên của nhóm Big Six bị sa thải.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x