Man City vs Chelsea: Giọt nước mắt của De Bruyne

Minh Nam
10:34 ngày 31-05-2021
9 năm trước, Chelsea đã quên không mời De Bruyne tới dự khán trận chung kết Champions League tại Munich. Đêm qua, tiền vệ người Bỉ được dự trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong sự nghiệp. Nhưng anh lại kết thúc nó bằng những giọt nước mắt…
Man City vs Chelsea: Giọt nước mắt của De Bruyne

Phút 55, De Bruyne va chạm khá mạnh với Antonio Ruediger. Cả hai ngã lăn trên sân. Nhưng trong khi trung vệ của Chelsea có thể sớm đứng dậy sau sự trợ giúp của các bác sỹ, thì đội trưởng Man City vẫn phải nằm ôm đầu trên sân. Các CĐV Man xanh bắt đầu nghĩ tới tình huống xấu nhất. Đó là việc De Bruyne sẽ không thể tiếp tục thi đấu trong khi đội nhà đang tấn công bế tắc và còn bị dẫn trước.

Thế rồi kịch bản thảm hoạ đó xảy ra. Phút 60, De Bruyne phải rời sân trong sự trợ giúp của các bác sỹ. Những bước đi của anh vẫn còn loạng choạng không vững, dù được John Stones trợ giúp. Dưới mí mắt trái thì sưng vù. Và nước mắt của De Bruyne đã rơi. Anh hiểu rằng mình không thể tiếp tục trận chung kết lớn nhất, quan trọng nhất trong sự nghiệp nữa. 

De Bruyne đã khóc sau khi phải rời sân vì va chạm với Ruediger

Gabriel Jesus là người vào sân thay De Bruyne nhưng chẳng để lại bất kỳ dấu ấn nào. Vậy là trận chung kết Champions League khép lại với ngôi sao người Bỉ bằng những điều tồi tệ nhất: Chấn thương phải rời sân và đội nhà bại trận. Thực tế mà nói, De Bruyne cũng không chơi tốt ở trận chung kết. Trong suốt thời gian có mặt trên sân, anh không tung ra được cú sút nào và cũng chỉ có 1 đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội ghi bàn.

Pha bóng đáng nhớ nhất của De Bruyne là tình huống cầm bóng lao thẳng vào khu trung lộ Chelsea ở đầu hiệp 2, nhưng bị N’golo Kante chặn lại với cú tắc bóng hoàn hảo. De Bruyne được nhớ tới ở pha bóng đó bởi anh đã làm nền cho Kante tỏa sáng, cho cú tắc bóng của Kante trở nên đẹp mỹ miều. 

Kể từ vòng knock-out Champions League, De Bruyne luôn là cầu thủ chơi nổi bật của Man City. Trước trận chung kết, anh đã ghi 3 bàn/5 trận gần nhất ở vòng knock-out cho Man xanh. Thế nên kỳ vọng đặt vào De Bruyne tại Bồ Đào Nha là rất lớn. Nhưng anh gần như “mất tích” trên sân. Sẽ càng tệ hơn với De Bruyne nếu chấn thương mới nhất này làm ảnh hưởng tới khả năng dự VCK EURO 2020 của anh.

Vậy là Champions League vẫn là những kỷ niệm buồn của De Bruyne. 9 năm trước, Chelsea đã quên mời anh tới dự khán trận chung kết tại Munich. De Bruyne sau này cũng bảo rằng anh chẳng còn tý tẹo ký ức nào về trận chung kết năm đó, dù khi ấy đã thuộc biên chế Chelsea. Bây giờ, nếu có một điều ước, có lẽ De Bruyne cũng sẽ ước ký ức ở Dragao đêm thứ Bảy trong anh sẽ được xóa nhòa…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG HLV Enrique - Bệ phóng cho thế hệ trẻ PSG

    Ở thắng lợi 4-1 của PSG trước Lorient, HLV Luis Enrique đã tung ra sân tới 3 cầu thủ cùng sinh năm 2006 là Senny Mayulu, Yoram Zague và Ethan Mbappe. Như vậy, có thể thấy thuyền trưởng PSG không ngại đặt niềm tin vào thế hệ trẻ. Đây là điều mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của ông ở PSG chưa làm được.

  • Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng Chelsea xóa bỏ ‘quy tắc vàng’ trong chuyển nhượng

    Thành tích bết bát ở mùa giải 2023/24 này khiến Chelsea phải từ bỏ quy tắc cứng nhắc về chuyển nhượng cầu thủ.

  • ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa ĐT Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca có nguy cơ bị UEFA cấm cửa

    Người Tây Ban Nha vừa nhận được cảnh báo từ cả FIFA và UEFA. ĐTQG nước này và những đội bóng hàng đầu xứ sở bò tót như Real Madrid, Barca và Atletico thậm chí có nguy cơ bị gạch tên khỏi EURO 2024 và các cúp châu Âu mùa tới...

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x