Điểm nhấn Young Boys 2-1 Man United: 'Quỷ đỏ' trả giá cho sự hèn nhát và sai lầm

Trung Nghĩa
04:03 ngày 15-09-2021
Ở trận đấu Young Boys vs Man United, Cristiano Ronaldo tiếp tục nổ súng nhưng những người đồng đội của anh là Aaron Wan-Bissaka và Jesse Lingard đã phá hỏng tất cả. Dưới đây là những điểm nhấn từ trận đấu này.
#1
Ronaldo tiếp tục bùng nổ

Ronaldo tiếp tục mạch ghi bàn ấn tượng

Sau khi lập cú đúp ở trận đại thắng Newcastle 4-1 ngày ra mắt, Ronaldo tiếp tục cho thấy phong độ cực cao khi mở tỷ số ở trận Young Boys đấu với Man United ngay phút thứ 13. Bruno Fernandes có pha vẩy bóng bằng má ngoài chân phải điệu nghệ để CR7 đệm bóng chính xác.

Theo thống kê, Ronaldo đã chọc thủng lưới 36 đội bóng ở Champions League, bằng với thành tích của Lionel Messi. Anh cũng có mùa giải thứ 17 liên tiếp ghi bàn tại đấu trường này. Ngoài ra, CR7 cũng cân bằng kỷ lục ra sân nhiều trận nhất của Iker Casillas (cùng 177 trận).

#2
Tội đồ Wan-Bissaka và Lingard

Sai lầm của Wan-Bissaka và Lingard đã khiến MU từ thắng thành thua

Tưởng như Man United đã có được một trận đấu dễ dàng sau khi Ronaldo mở tỷ số từ phút 13. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Wan-Bissaka ở phút 35 đã phá hỏng tất cả. Dù không phải tình huống nguy hiểm gì nhưng hậu vệ người Anh vẫn tung gầm giày vào đối thủ và bị truất quyền thi đấu ngay lập tức.

Tới những giây cuối cùng của trận đấu, một cầu thủ người Anh nữa lại hóa tội đồ. Đó là Jesse Lingard với pha chuyền về cực kỳ bất cẩn để cho Siebatcheu tận dụng cơ hội chọc thủng lưới De Gea. Việc trắng tay trên sân đối thủ trong ngày ra quân trước đối thủ yếu nhất bảng thực sự là nỗi thất vọng ghê gớm với MU mà tội đồ chính là Lingard và Wan-Bissaka.

#3
Sancho tiếp tục gây thất vọng

Sancho tiếp tục có một trận đấu nhạt nhòa

Jadon Sancho rất được kỳ vọng sẽ mang tới luồng gió mới nơi hành lang cánh phải của Man United. Quỷ đỏ đã phải mất rất nhiều công sức cùng số tiền khổng lồ 73 triệu bảng để chiêu mộ anh. Nhưng tới thời điểm hiện tại, ngôi sao 21 tuổi vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Được tin tưởng trao cho suất đá chính ở trận đấu Young Boys vs Man United nhưng Sancho gần như mất hút trong 37 phút có mặt ở trên sân. Vẫn là những pha chạm bóng thiếu nhạy cảm cùng sự mất kết nối với các đồng đội xung quanh. Việc MU phải thi đấu thiếu người khiến Sancho cũng không còn cơ hội thể hiện bởi anh bị thay ra ngay sau đó bằng hậu vệ Diogo Dalot để đảm bảo cho hàng thủ.

#4
Tính toán sai lầm của Solskjaer

Sự thận trọng thái quá của Solskjaer đã phải trả giá

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã có một nước đi sai lầm ở trận đấu trên đất Thụy Sỹ. Dù Man United phải thi đấu trong cảnh thiếu người từ phút 35 nhưng sức mạnh của họ vẫn đủ để lấn át Young Boys trong phần còn lại của trận đấu.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Na Uy đã quá cầu toàn khi rút các cầu thủ tấn công để thay bằng các hậu vệ và lùi về quá sớm để giữ tỷ số mong manh. Thống kê cho thấy kể từ thời điểm bị mất người, MU không còn tung ra thêm bất kỳ cú dứt điểm nào. Điều này giúp cho Young Boys càng có cơ sở để dồn sức tấn công mạnh mẽ và cuối cùng là có được 2 bàn thắng để lật ngược thế cờ.

#5
Young Boys xứng đáng có 3 điểm

Tinh chần chiến đấu của các cầu thủ Young Boys xứng đáng được ngợi khen

Nếu như Man United thi đấu có phần hèn nhát sau khi mất người thì Young Boys lại cho thấy tinh thần chiến đấu vô cùng ngoan cường. Họ chạy không biết mệt đến tận những phút cuối và thành quả là bàn ấn định tỷ số 2-1 ở những phút bù giờ.

Dù được đánh giá là yếu nhất bảng nhưng đội bóng đến từ Thụy Sỹ đã cho thấy họ không hề dễ bắt nạt. 3 điểm từ trận thắng Man United sẽ tiếp thêm cho họ động lực ở các trận đấu tiếp theo để sẵn sàng tạo nên bất ngờ tại Champions League 2021/22.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hết thật rồi, Liverpool! Hết thật rồi, Liverpool!

    Sẽ không ai cảm thấy khó hiểu sau nụ cười của Jurgen Klopp khi chứng kiến Calvert-Lewin ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Liverpool. Sẽ tệ hơn nếu khóc, Klopp bất lực rồi bởi mùa giải thực sự đã trôi qua tầm tay của The Kop.

  • Nhận định bóng đá Go Ahead Eagles vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/4: 02h00 ngày 26/4: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x