Tuyên bố giải nghệ, Montolivo buông lời oán hận Milan

Gia Hưng
11:03 ngày 15-11-2019
Ngay khi tuyên bố giải nghệ ở tuổi 34, Riccardo Montolivo đã tố cáo rằng chính sự bạc bẽo của Milan đã đẩy anh đến tình cảnh này. Cựu đội trưởng Milan trở thành một trường hợp đáng tiếc bậc nhất trong lịch sử CLB, cho thấy sự biến chất rõ ràng của đội bóng này.
Tuyên bố giải nghệ, Montolivo  buông lời oán hận Milan

Đuổi đi bằng được
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Corriere dello Sport để tuyên bố giải nghệ, Montolivo đã tố cáo sự vô ơn của Millan với anh. “Khi Gattuso chọn Davide Calabria cho vị trí của tôi ở trận đấu với Fiorentina, tôi nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại Milan được nữa”, cầu thủ này mở màn.

“Tôi đã nói chuyện với HLV và ông ấy nói, chuyên môn của tôi không đáp ứng được yêu cầu. Tôi không thể làm gì khác để thay đổi số phận của mình, vì cho đến tháng 11/2018, tôi vẫn không được tập luyện cùng đồng đội. Gattuso đã chọn 2 cầu thủ Brescianini và Torasi ở đội U19 thay vì trao cơ hội cho tôi”.

Montolivo cho rằng Gattuso hoàn toàn có lỗi trong việc này. Anh tố cáo cựu HLV Milan đã đối xử bất công, với việc ép anh phải tập luyện một mình, hoặc thi thoảng tập cùng Halilovic (cựu cầu thủ Milan hiện đã sang Heerenveen của Đoàn Văn Hậu), trong khi Montolivo hoàn toàn khỏe mạnh. Montolivo thậm chí còn không được cùng đội đi du đấu Mỹ vào Hè 2018, và nhận được quyết định ở nhà thông qua một… tin nhắn từ người quản lý đội bóng trước khi các đồng đội lên máy bay đúng 1 ngày.

Sau khi Bonucci xuất hiện, Montolivo đã bị HLV Gattuso tước băng thủ quân

Anh cũng bị tước băng đội trưởng một cách vô lý sau sự xuất hiện của Leonardo Bonucci. “Montella nói tôi nên từ bỏ tấm băng thủ quân”, Montolivo nói. “Tôi trả lời họ rằng không nên làm như thế, nhất là ở một đội bóng có truyền thống như Milan. Có thể không phải tôi cũng được, nhưng Bonaventura thậm chí còn xứng đáng nhận trách nhiệm hơn, và quyết định kiểu này phải do cầu thủ tự bầu. Nhưng họ cấm mọi tranh luận, và khi tôi hỏi Bonucci thì anh ấy cũng bảo đó là quyết định của Chủ tịch Yonghong Li”.

Nạn nhân thời “loạn lạc”
Chúng ta biết rằng câu chuyện kiểu này cần được nghe từ nhiều phía, những gì Montolivo nói chưa chắc đã là toàn bộ sự thật. Gattuso hiếm khi nói về vấn đề này, tương tự với những người đã và đang điều hành đội bóng như Leonardo, Paolo Maldini hay Mirabelli. Nhưng việc trao băng đội trưởng cho Bonucci theo quyết định của Yonghong Li thì có thể tin là thật, vì những gì tồi tệ nhất với Milan đều bắt đầu từ giai đoạn này.

Montolivo có thể không ở đỉnh cao phong độ nhưng với những gì cống  hiến cho CLB trong suốt 7 năm, anh xứng đáng được tôn trọng. Đây là người đã từ chối gia hạn hợp đồng với Fiorentina và cố gắng thi đấu thêm 1 mùa giải để có thể đến Milan theo dạng tự do vào năm 2012. Bạn sẽ không thể tìm thấy một phát ngôn, hành động thiếu chuyên nghiệp hoặc thiếu tôn trọng tập thể nào từ Montolivo trong suốt những năm tháng anh khoác màu áo đỏ-đen. Những gì tiết lộ với Corriere dello Sport cũng chỉ diễn ra khi anh đã cắt hợp đồng. Và anh không xúc phạm Milan. Anh chỉ trích những cá nhân mà anh cho là đã đối xử thiếu công minh trong những ngày cuối cùng.

Đây là cái kết thật sự đáng tiếc cho cầu thủ từng được Max Allegri rèn giũa thành một tiền vệ mỏ neo đầy triển vọng của bóng đá Italia, người đã dũng cảm nhận trách nhiệm trong giai đoạn chuyển giao Milan, sau thế hệ công thần năm 2012. Không thể ngờ rằng một ngày có một đội trưởng Milan quay ra tố cáo đội bóng cũ. Nó là điều “lạ lẫm” mà người ta ít thấy ở CLB nổi tiếng giàu tình nghĩa và sòng phẳng này trong hơn 30 năm thời Silvio Berlusconi.

Bán kết EURO 2012, trận đấu đáng nhớ của Montolivo
Trong trận bán kết EURO 2012 gặp Đức, Montolivo có đường chuyền tuyệt vời cho Mario Balotelli ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. EURO 2012 cũng là giải đấu mà những đóng góp của Montolivo là khá ấn tượng khi anh hỗ trợ rất tốt cho Pirlo hay Marchisio. Nhờ có Montolivo, ĐT Italia đã tiến vào đến chung kết.

500 - Ricarrdo Montolivo khoác áo tròn 500 trận chính thức ở cấp CLB. Trong số này có 82 trận cho Atalanta, 259 trận cho Fiorentina và 159 trận với Milan.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x