Trên Twitter, anh nói: “"Tôi tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình với một sự biết ơn sâu sắc. Thật là một hành trình tuyệt vời. Bên cạnh những giọt mồ hôi và nước mắt, bóng đá đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc đẹp. Từ sự cuồng nhiệt của người hâm mộ và sự ồn ào từ khán đài sau mỗi bàn thắng đến sự gắn kết với các đồng đội, tất cả sẽ mãi mãi trong tôi”.
"Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp tôi vượt khó và giúp tôi trưởng thành, mọi CLB và các HLV đã cho tôi cơ hội. Tôi cũng biết ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ to lớn và tình yêu vô điều kiện của họ. Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn".
Những lời nói chân thành nhất của Demba Ba cũng khép lại những năm tháng đáng nhớ của chân sút này, người từng có nhiều mùa giải bùng nổ ở Newcastle trước khi về với Chelsea, đóng vai trò dự bị trên hàng công. Nhìn chung thì ngoài một vài khoảnh khắc xuất thần, không có nhiều điều để nói trong 2 năm anh khoác lên mình màu áo xanh.
Sau khi rời Stamford Bridge, anh phiêu bạt đến West Ham, Besiktas, Shanghai Shenhua, Istanbul Basaksehir và đội bóng gần nhất chân sút người Senegal này gắn bó là Lugano ở Thụy Sỹ nhưng không thành công. Anh chỉ có 3 lần ra sân và không ghi bàn nào. Có lẽ Ba hiểu thể trạng của anh không cho phép anh thi đấu đỉnh cao nữa. Đó là lý do dù hợp đồng còn thời hạn gần 1 năm nhưng Ba đã tuyên bố giải nghệ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn