May TP.HCM còn có bóng đá nữ!

Đỗ Tuấn
08:55 ngày 01-11-2022
TP.HCM tự hào là trung tâm kinh tế, văn hóa và thể thao hàng đầu cả nước. Nói về bóng đá, nơi đây có 2 CLB nam đang đua tranh ở V.League và một đội nữ vừa lên ngôi vô địch, đấy là chưa kể những CLB ở giải hạng Nhì, hạng Ba và cả futsal, nhưng…
May TP.HCM còn có  bóng đá nữ!

Ngày 30/10 vừa qua, khi thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi lần thứ 11 đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá nữ cao nhất cả nước, với thành tích 12 trận bất bại (9 thắng, 3 hòa), trước đó một ngày, 2 CLB TP.HCM và Sài Gòn FC đang cuống cuồng ở cuộc đua trụ hạng V.League. Theo đó, Sài Gòn FC đã thua 0-1 trước đối thủ Hải Phòng ngay trên sân nhà Thống Nhất, trong lúc CLB TP.HCM có trận thắng đầy kịch tính trước chủ nhà Thanh Hóa với tỷ số 2-1. Dẫu thế, kết quả này vẫn khiến 2 đội bóng cùng thành phố ngụp lặn ở nhóm cuối bảng V.League và chỉ cần 1 trận sảy chân là nguy cơ rớt hạng lại hiển hiện trước mắt.

Thực sự, rất khó để so sánh giữa bóng đá nam và nữ bởi tính chất khác nhau giữa 2 đấu trường, đồng thời sự quan tâm của mọi người với bóng đá nam và nữ lâu nay vẫn luôn có sự khác biệt. Tuy nhiên, nhìn sự nỗ lực của cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi ở mùa giải VĐQG năm nay, mới thấy họ đã vượt khó như thế nào. Nói thế, bởi ngay đầu mùa giải khi Huỳnh Như sang Bồ Đào Nha thi đấu, Chương Thị Kiều phải lên bàn mổ và một số trụ cột của TP.HCM chuyển về đá cho Thái Nguyên T&T, HLV Kim Chi đã tâm sự với người viết: “Em lo năm nay không bảo vệ được chức vô địch khi quân số thiếu nhiều quá nên buộc phải đôn cầu thủ trẻ lên thi đấu, nhưng anh biết tính em rồi đã làm thì phải đến nơi đến chốn. Cứ đến đâu hay đến đấy vậy”. 

Thực tế, đội nữ TP.HCM đã nỗ lực từng trận và họ thêm một lần nữa đăng quang ở giải VĐQG 2022. Hôm thắng PP Hà Nam 3-1 để chính thức lên ngôi, HLV Kim Chi đã nói với tôi mà giọng như nghẹn đi: “Em quá hạnh phúc, bởi chẳng nghĩ đội bóng của mình có thể lên ngôi vô địch. Quá bất ngờ, nhưng cũng có chút may mắn khi năm nay TP.HCM không mạnh, ngược lại các đối thủ cũng yếu đi”. Hôm ấy, nhìn thầy trò HLV của CLB TP.HCM reo mừng khi nhận số tiền thưởng 300 triệu đồng cho ngôi vô địch và LĐBĐ TP.HCM thưởng thêm cho họ 300 triệu nữa, bất giác người viết không khỏi suy nghĩ. 

TP.HCM lên ngôi tại giải bóng đá nữ VĐQG 2022 với thành tích bất bại	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Thực tế, số tiền thưởng ấy là nỗ lực rất lớn của những người làm bóng đá Việt Nam và cả TP.HCM, đồng thời nó rất quý với các nhà vô địch của chúng ta khi những nỗ lực của họ được ghi nhận. Thế nhưng, con số ấy chẳng là bao so với các đội bóng nam. Đơn giản, chỉ một trận hòa, các đội bóng nam ở TP.HCM đã được nhận số tiền thưởng lên đến 1 tỷ đồng, con số ấy thật sự quá lớn so với các cầu thủ nữ. Đấy là chưa kể những khoản đầu tư khủng từ trước và trong mùa giải, nhưng thực tế thành quả mà 2 đội bóng cùng thành phố mang lại chỉ là những nỗi buồn khi họ đang ngụp lặn ở đáy bảng. 

Cuối tuần này, CLB Sài Gòn sẽ đến làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng - cũng là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ ở cuộc đua trụ hạng, trong lúc CLB TP.HCM được tạm nghỉ. Ở trận đấu này, nếu không giành được kết quả tốt, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương của Sài Gòn FC sẽ rất mệt khi đã có 2 trận liên tiếp gần nhất không thắng và rơi xuống đáy bảng, trong lúc chủ nhà SHB Đà Nẵng cũng chẳng khá khẩm gì hơn…

Chiều qua, một số người hâm mộ và đại diện ngành thể thao TP.HCM đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất để đón thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi với chiếc cúp vô địch giải bóng đá nữ trở về. Lúc ấy, không ít người trong giới chuyên môn và ngay cả những người hâm mộ đã bất giác thốt lên: “May là TP.HCM còn có bóng đá nữ”…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x